Cùng với ngô lai, dong riềng, cây chè shan tuyết đang dần trở thành cây trồng chủ lực ở Hang Kia, Pà Cò (Ảnh: với hơn 2 nghìn m2 trồng chè sẽ trở thành nguồn thu chính của gia đình chị Vàng Y Đua ở Pà Háng (Pà Cò) trong những năm tới).

Cùng với ngô lai, dong riềng, cây chè shan tuyết đang dần trở thành cây trồng chủ lực ở Hang Kia, Pà Cò (Ảnh: với hơn 2 nghìn m2 trồng chè sẽ trở thành nguồn thu chính của gia đình chị Vàng Y Đua ở Pà Háng (Pà Cò) trong những năm tới).

(HBĐT) - Tính ra cũng đã khá lâu rồi chúng tôi chưa trở lại 2 xã đồng bào người Mông ở Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Nhưng lần trở lại mới đây, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở vùng đất lưng chừng núi xưa kia chỉ biết có đói nghèo. Bản Mông thực sự đã sáng lên rồi.

 

Đổi thay trong cuộc sống; đổi thay trong bộ mặt KT - XH của đồng bào người Mông, có lẽ không ai vui hơn ông Sùng A Sa. Vui là bởi ông đã từng nhiều năm liền được cấp trên và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Pà Cò, nay đã về nghỉ chế độ. Gặp lại chúng tôi, vẫn điệu cười hào sảng, cách nói tưng tửng với chất giọng lơ lớ không thể lẫn vào đâu được của ông người Mông vẫn luôn tự hào là đại biểu HĐND tỉnh mấy khóa liền ấy phấn khởi: Đấy, mấy đứa cứ đi thử một vòng mà xem. Đời sống của đồng bào người Mông bây giờ tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã khác xa so với thời các “bố”. Bây giờ tuy vẫn còn nghèo, khó nhưng không còn đói như trước nữa. Không còn cảnh suốt ngày lầm lũi trên nương, trên núi. Quanh năm đổ những giọt mồ hôi mặn chát mà làm chẳng đủ ăn.

 

      

Đời sống không ngừng được nâng lên, cái chữ cho bọn trẻ ở Hang Kia, Pà Cò cũng đã được quan tâm (Ảnh: học sinh tại chi trường xóm Thung Mài, xã Hang Kia).

 

Hang Kia, Pà Cò là 2 xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Trong đó, dân tộc Mông chiếm đến 99%. Đời sống người dân chủ yếu phục thuộc vào sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ yếu là lúa nương, ngô và dong riềng. Xuất phát điểm là nền sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tuy đã có sự chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Kết cấu hạ tầng KT - XH chưa được đầu tư, đồng bộ. Nhận thức pháp luật trong một bộ phận nhân dân còn thấp. Tình hình an ninh nông thôn, nhất là tội phạm ma túy còn có diễn biến phức tạp... Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trong những năm qua đời sống người dân đã không ngừng được nâng lên. Kết cấu hạ tầng xã hội có sự đầu tư, từng bước được hoàn thiện. Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia, Vàng A Nhà cho biết: Được sự đầu tư của Nhà nước và của địa phương, tính từ năm 2008 đến nay, Hang Kia đã được đầu tư nhiều công trình hạ tầng nông thôn, đã góp phần từng bước nâng cao, cải thiện đời sống người dân như việc đầu tư đưa vào sử dụng công trình 3 bể nước sạch có thể chứa được 12.00 m3 nước với tổng giá trị đầu tư 25,7 tỷ đồng, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ đời sống người dân, đặc biệt là đảm bảo nguồn cung ứng nước trong mùa khô. Ngoài ra, hệ thống đường giao thông nông thôn cũng đã được đầu tư, nâng cấp. Theo đó, riêng trong năm 2012, được sự đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn nội lực của nhân dân tham gia đóng góp ngày công, san lấp mặt bằng, khai thác, vận chuyển vật liệu, 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã đầu tư làm được 2,8 km đường bê tông liên xã, 300 m đường bê tông liên xóm, 630 m đường nội xóm và huy động nhân dân tham gia đóng góp ngày công làm mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa được 1,1km đường cấp phối. Nhờ đó đã thúc đẩy sự giao lưu KT - XH, tạo động lực cho sự phát triển của 2 xã. Chính từ việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã hội nên đã góp phần thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ở Hang Kia, với sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ về nguồn vốn, giống, kỹ thuật đã triển khai các mô hình nuôi lợn sinh sản giống bản địa, trồng và chế biến chè shantuyết, nuôi gà bản địa, trồng xoan lai, nuôi bò giống bản địa. Đến nay, những mô hình trên bước đầu đã phát huy được hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, hay như ở Pà Cò, từ năm 2010 đến nay đã triển khai nhiều mô hình kinh tế gồm mô hình trồng chè shantuyết, mô hình chế biến chè shantuyết và mô hình nuôi lợn sinh sản giống bản địa; chăn nuôi, cải tạo đàn lợn theo hướng bản địa; mô hình chăn nuôi gà bản địa. Hiện nay, bên cạnh các loại cây chủ lực là ngô lai và dong riềng, những mô hình trên cũng đã bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện đời sống người dân. Theo đó, thu nhập bình quân năm 2012 ở Hang Kia, Pà Cò đạt hơn 6 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo 2 xã giảm còn dưới 50%.

 

KT - XH từng bước phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng lên, ổn định. Đó chính là điều kiện, tiền đề để người dân ở Hang Kia, Pà Cò tích cực tham gia giữ gìn anh ninh trên địa bàn. Theo ông Sùng A Sa, hiện nay, về tư tưởng, nhận thức của người dân ở Hang Kia, Pà Cò đã có sự chuyển biến, thay đổi đáng kể so với trước đây. Nếu như trước đây nhiều người thường “làm ngơ” trước tình trạng vi phạm pháp luật. Nhưng đến nay, khi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tai TNXH được triển khai thực hiện tích cực, có chiều sâu đã huy động được người dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò tích cực tham gia, góp phần từng bước đẩy lùi tai, TNXH, xây dựng làng xóm yên vui. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền đã nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Qua đó đã vận động được 100% hộ gia đình ở 2 xã ký cam kết không mê tín dị đoan, không có con em bỏ học, không tảo hôn; không sinh con thứ 3, không vi phạm Luật giao thông, không tái trồng cây thuốc phiện... Đặc biệt, hưởng ứng Đề án 1801 của UBND tỉnh về vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tính đến nay, người dân đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng 370 khẩu súng các loại. Trong đó, Hang Kia giao nộp 156 khẩu, Pà Cò giao nộp 214 khẩu.

 

“Nhìn về phía sau, Hang Kia, Pà Cò đã bước qua vùng tối. Con đường trước mắt là một khoảng sáng thênh thang. Bản Mông mình giờ đã sáng lên rồi”. Cứ miên man nghĩ đến niềm vui, sự phấn khởi đó của phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia Vàng A Nhà mà quay lại lối đi vào nhà ông Sùng A Sa lúc nào chẳng hay. Ở đó, trong không khí mát lành, bỗng vút lên giai điệu quen thuộc của bài hát “Người Mông ơn Đảng” đang phát ra ở đâu đó, dưới một nếp nhà xinh với cuộc sống tràn đầy niềm vui.

                                                                                        

 

 

                                                                 Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục