Nghĩ đơn giản là có tiền thì làm gì cũng được, cớ sao không kinh doanh để sinh lời, lại thêm nhà chị hàng xóm có đứa cháu lên 3 suốt ngày líu lô chào hỏi tiếng Anh, tiếng Việt, rồi phân biệt từ màu sắc đến con vật đến vui tai. Thấy vậy, Thạch đại nhân nghĩ ngay ra kế phải kinh doanh sách vở, bởi đầu tư cho tri thức chắc ai cũng cần.

Nói là làm, Thạch đại nhân đi liên hệ với các cửa hàng, đại lý sách giáo khoa (SGK) lấy sỉ, lẻ về quyết đầu tư lớn. Phen này ăn chắc rồi. Vì đại dịch, học sinh phải nghỉ "Tết Cô vít” 3 tháng trời. Trở lại trường được hơn tháng là kết thúc năm học. Chuẩn bị bước vào năm học mới, kiểu gì sách vở cũng đắt như tôm tươi. Nghĩ đến cửa hàng sách và thiết bị trường học mang tên "Chuẩn sách” tấp nập người ra vào, mua bán, Thạch đại nhân cười ra điều đắc ý lắm. Thế nên, tất cả các loại đầu sách, từ mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, cửa hàng, đại lý nào còn là Thạch đầu cơ hết. Nhìn "thành quả” gom được mà Thạch đại nhân tươi như hoa.

Vậy là kỳ nghỉ hè của học sinh cũng đến, Phố Núi bên sông trở nên yên tĩnh hơn. Theo quy luật, thời điểm này mọi năm là học sinh rục rịch đi học thêm, rồi mua sách, vở, đồ dùng cho năm học mới. Nhưng năm nay khác hẳn, kể cũng thương bọn trẻ, không có con đại dịch tới thì lũ "nhất quỷ” không phải phăng phăng trên đường dưới cái nắng chang chang có những hôm đến 39 - 40 độ C. Bởi vậy, ngày tổng kết năm học xong là chúng được gia đình "bốc” đi biển, rì sọt, tìm đến những nơi mát mẻ… sả chét, đường sá vắng bóng học trò. Mà quái, năm nay sao các thầy, cô giáo cũng không thấy động tĩnh vì về việc đặt hàng SGK như những mọi năm. Thấy lạ, Thạch đại nhân tìm hiểu mới té ngửa ra là năm nay thay đổi chương trình phổ thông mới, tất cả các giáo viên khối lớp 1 phải đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề (trong vòng 1 tháng hè) chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới. Thạch đại nhân đành nhấc điện thoại Alo cho tất cả các trường trên Phố Núi mời chào nhưng đều được trả lời, năm nay, SGK lớp 1 Bộ GD&ĐT chọn và duyệt đầu sách cho các trường nên không mua ngoài. Thế là thất bại rồi. Thạch đại nhân ngán ngẩm kêu than. Thời đại 4.0, học sinh dùng sách phổ thông mới đâu có đơn giản là thích thì ra hiệu sách mà mua.

Đúng là thế kỷ của KHCN, chỉ là chàng tiều phu nơi rừng xanh núi thẳm, suốt ngày búa rìu nay về Phố Núi làm rể, tri thức có hạn muốn kinh doanh cũng khó, không tính toán được đường đi nước bước. Kỷ nguyên của công nghệ điện tử, chỉ một click chuột là cả một cuốn Bách khoa toàn thư mở ra với tất cả các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây trồng, chăn nuôi, dịch vụ, du lịch, nhà nông trẻ… đầy những kiến thức cần tìm hiểu, học hỏi. Lúc này, Thạch đại nhân mới chợt nhớ câu nói ở đâu đó "Dù anh là người mới 20 tuổi hay đã 60 tuổi, nếu anh không học nghĩa là anh đã già”. Sau lần thất bại này, Thạch đại nhân quyết "đầu tư” tri thức cho chính mình, phải học thôi, học mới làm hành trang chắc chắn nhất cho mỗi người trên con đường bước tới tương lai.


Thúy Ngọc


Các tin khác


Khai thác ngoài quy hoạch

Thời gian gần đây, được Cung đình ưu ái nên hàng trăm dự án điện, đường, trường, trạm ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” được khởi công xây dựng.

Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục