Roger Federer và Nikolay Davydenko rất nhọc nhằn mới lội ngược dòng thành công ở đơn nam ngày khai mạc Wimbledon 2010. Trong khi đó, Justine Henin và Kim Clijsters đều có được chiến thắng khởi đầu dễ dàng ở đơn nữ.

Giải cầu lông bóng bàn Hội nhà báo tỉnh chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

(HBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2010, Hội Nhà báo tỉnh vừa tổ chức Giải bóng bàn - cầu lông. Đây là giải không thường niên, mang tính chất khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao trong đội ngũ những người làm báo học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hạ gục Bờ Biển Ngà, Brazil ghi tên vào vòng knock out

Brazil trở thành đội bóng thứ hai vượt qua vòng bảng sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Bờ Biển Ngà đêm qua, trong đó Luis Fabiano lập một cú đúp. Chơi nổi bật với hai đường kiến tạo thành bàn nhưng Kaka lại phải nhận thẻ đỏ có phần “oan uổng” ở cuối trận.

Sai lầm Cannavaro, Italia bị New Zealand “níu chân”

Sai lầm ngớ ngẩn của đội trưởng Cannavaro đã biếu không cho New Zealand một bàn thắng. Và phải nhờ đến pha lập công của Iaquinta từ chấm phạt đền, ĐKVĐTG Italia mới có được trận hòa 1-1 đáng thất vọng.

Paraguay nhàn nhã “đánh gục” Slovakia

Chiếm lĩnh thế trận bằng lối chơi chắc chắn nhưng cũng đầy linh hoạt, Paraguay đã không mấy khó khăn để đánh bại đối thủ Slovakia với tỷ số 2-0 nhờ công của Vera và Riveros để đặt một chân vào vòng tiếp theo.

Arsenal và Liverpool đụng nhau ngày khai màn Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa công bố lịch đấu của mùa giải mới 2010-2011. Theo đó, cuộc đại chiến giữa Arsenal và Liverpool diễn ra trên sân Anfield, vào thứ bảy ngày 14/8 (giờ địa phương).

Federer là hạt giống số một tại Wimbledon năm nay

Cùng với ngày đội tuyển Thụy Sĩ quật ngã ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha ở World Cup, Roger Federer cũng vinh dự được xếp làm hạt giống số một ở giải Wimbledon, đứng trên Nadal, mặc dù anh hiện chỉ là tay vợt số hai thế giới.

Messi tỏa sáng rực rỡ, người Pháp ôm hận

Dù không thể ghi bàn nhưng Lionel Messi đã có một trận đấu rực sáng giúp Argentina đả bại Hàn Quốc 4-1. Đương kim á quân Pháp đang đứng trước nguy cơ bị loại khi để thua Mexico 0-2 đầy thất vọng...

Hamilton giành chiến thắng thuyết phục tại Montreal

Vững vàng trước sự đeo bám quyết liệt của Fernando Alonso và đồng đội Jenson Button, tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton xuất sắc cán đích trước tiên tại chặng cuối tuần này, đồng thời vươn lên dẫn đầu sau 8 GP.

TBN "khóc than" thất bại, Thụy Sỹ ngất ngây

Ép sân dồn dập, có thời gian kiểm soát bóng và sút cầu môn vượt trội, vậy nhưng cuối cùng TBN vẫn cay đắng nhận thất bại. Sau trận đấu trong khi Thụy Sỹ ngất ngây với thắng lợi lịch sử thì thầy trò Del Bosque thi nhau “khóc than” cho thất bại.

Forlan thăng hoa, Uruguay hạ gục chủ nhà Nam Phi

Không chỉ lập cú đúp, Diego Forlan còn là cảm hứng để ĐT Uruguay có được trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng quan trọng 3-0 trước chủ nhà Nam Phi.

Thành phố Hòa Bình: Giới trẻ sôi động cùng World Cup

(HBĐT) - Hoà chung không khí sôi động trên cả hành tinh hào hứng đón chào World Cup 2010 tại Nam Phi, khá nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ thành phố Hoà Bình cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng niềm đam mê với trái bóng tròn.

Chặng 9 GP Canada: Đẳng cấp Hamiton

Tạm tránh cái không khí sục sôi của World Cup 2010 ở Nam Phi, thế giới tốc độ chuyển hướng sang khu vực Bắc Mỹ với đường đua Montreal ở Canada và tay lái người Anh Hamilton đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục.

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2010: Đứng đâu trên bản đồ thế giới?

Hồi nhiệm kỳ 4 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thời điểm cách nay khoảng 8 năm, đã có một bản đề án về mục tiêu đến năm 2014, Việt Nam sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup. Ngày ấy, dư luận đã phì cười vì tính lạc quan tếu của đề án này. Nhưng nay, có thể chúng ta sẽ cảm thấy tủi thân khi biết chắc chắn là trong vòng 10 năm nữa, việc có mặt ở một vòng chung kết World Cup cũng chỉ là giấc mơ. Buồn hơn khi ngay cả chuyện đặt ra một mục tiêu World Cup cũng chẳng còn…

Lượt 7 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Cánh buồm đỏ 2010: TPHCM mất ngôi đầu

Thi đấu bế tắc, cùng với khả năng dứt điểm kém, đội đầu bảng TPHCM đã trả giá đắt khi bị đội cuối bảng Hà Nội Tràng An 2 cầm chân với tỷ số 0-0. Với kết quả này, Hà Nội Tràng An 2 vô tình giúp “bà chị” Hà Nội Tràng An 1 đoạt ngôi đầu bảng từ chủ nhà.