(HBĐT) - Trong khi hàng trăm nhà bè trên lòng hồ Hòa Bình chọn hướng nuôi cá công nghiệp lớn nhanh và nhàn thì chị Xa Thị Sen, ở xóm Vôi, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) chọn hướng đi riêng. Chị nuôi cá chỉ cho ăn cỏ, tuy chậm lớn nhưng được giá và nhiều người chọn mua.

 


Vợ chồng chị Xa Thị Sen, xóm Vôi, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) bắt cá cho khách.

Nói khéo mãi chị Sen mới đồng ý bán cho tôi 2 con cá trắm cỏ trong lồng. Chị bảo: Lứa cá này còn vài chục con nhưng khách đặt tiền mua hết rồi. Lần đầu anh mua để thu hút khách nên để lại cho anh. Nói rồi chị chèo thuyền chở chúng tôi ra bè, nhân tiện mang cỏ cho cá ăn.  Khi chị ném cỏ xuống, đám cá quẫy ùm ùm khuấy động mặt nước. Khi bắt giống thì 3 con chừng 1 kg, sau 1 năm, cá đạt trọng lượng khoảng 4 - 5 kg.  Hiện, chị nuôi 6 lồng cá và có 6 lứa khác nhau, gần như lúc nào cũng có cá bán. Với cách nuôi này cá được bán thường xuyên. Với giá bán trung bình 90 nghìn đồng/kg, mỗi con cá giá trị 300 - 400 nghìn đồng.  

Nhà chị Sen ngay sát đường, dưới là lòng hồ đẹp tựa như một homestay. Cả vườn và nhà có hơn 4.000 m2 chị trồng hết cỏ voi cho cá ăn. Đợt nào cỏ mọc chậm, cá ăn nhiều chị phải đi xin và lấy trong đồi cách nhà hơn 2 km. Chị phân tích: Ở đây có diện tích mặt hồ rộng, nước sạch lại gần trung tâm thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi nuôi cá sạch bán cho người có điều kiện kinh tế. So với nuôi các con vật khác, cá trắm đã mang lại lợi nhuận lớn cho gia đình. Mỗi lồng cá tôi thả 200 con trắm, cuối năm thu được khoảng 9 tạ cá thương phẩm. Với giá bán 90.000 đồng/kg, mỗi lồng cá cho thu vài chục triệu đồng. Nếu không bị dịch bệnh thì mỗi năm, chị Sen thu lãi trên 100 triệu đồng.

Trước đây, vợ chồng chị cũng trải qua nhiều nghề, đầu tư làm ăn nhiều chỗ, nhưng cuối cùng nuôi cá vẫn cho thu nhập ổn định hơn cả. Theo chị chủ yếu là bỏ công lấy cỏ, đầu tư vốn không nhiều. Mỗi ngày nửa buổi đi lấy cỏ cho cá, còn lại làm việc khác. Biết chị nuôi hữu cơ, chỉ cho ăn cỏ nên nhiều người tìm đến mua cá. Lúc đầu chỉ 1-2 người quen mua rồi giới thiệu cho nhau. Đến giờ có hàng chục khách hàng thường xuyên. Quen khách nên mỗi lần gọi điện họ nhờ chị bắt, cân và mổ mang xuống thành phố. Như vậy cũng thuận tiện cho khách hàng không có điều kiện lên lòng hồ mua. Nuôi cá sạch, cho chất lượng thơm ngon, nên chị chẳng phải lo đầu ra. Từ khi chuyển sang nuôi cá, đời sống gia đình chị Sen đã ổn định hơn.

Gia đình chị vốn là hộ di dân vén thủy điện Hòa Bình. Bao năm làm nương, trồng ngô, trồng sắn mà cuộc sống vẫn nghèo đói. Từ khi nuôi cá sạch, gia đình chị Sen thoát khỏi hộ nghèo, còn xây được ngôi nhà 2 tầng bề thế bên lòng hồ Hòa Bình, con cái được ăn học đến nơi, đến chốn. Có vốn, có kinh nghiệm nuôi cá trắm cỏ, trong năm tới chị sẽ làm thêm 2-3 lồng cá nữa. Với cách làm riêng, dám nghĩ, dám làm, tận dụng lợi thế, chị Sen luôn cố gắng, nỗ lực tìm hướng thoát nghèo và làm giàu trên vùng lòng hồ sông Đà.
  
Việt Lâm

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục