(HBĐT) - Thạc sĩ Đoàn Mạnh Nam, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực ngoại - chống đau, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh là người có phần trầm tính nhưng luôn năng nổ, xông xáo trong công việc chuyên môn. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, anh luôn là người xung phong trên tuyến đầu chống dịch.



Đồng chí Đoàn Mạnh Nam (bên trái) là một trong số những cán bộ y tế đầu tiên của tỉnh được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Ngay khi diễn biến của dịch có dấu hiệu phức tạp tại tỉnh, thạc sĩ Mạnh Nam được phân công nhiệm vụ tham gia chống dịch. Chiều 29/1, anh cùng đồng nghiệp được tập huấn khám sàng lọc Covid-19 để nhận nhiệm vụ trực tiếp khám sàng lọc cho nhóm đối tượng F1 tại BVĐK tỉnh. Anh chia sẻ: "Do yêu cầu chống dịch gấp gáp, tôi vội chuẩn bị tư trang nhỏ gọn, chỉ kịp tạm biệt hai con gái rồi lên đường làm nhiệm vụ ngay. Vợ tôi cũng là cán bộ công tác tại BVĐK tỉnh nên cũng được triệu tập vào viện sau tôi 1 ngày. Hai con gái tôi cháu lớn mới 6 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi, nhưng các cháu đã biết cảm thông, lo lắng cho bố mẹ. Trước khi tôi đi, con gái lớn chào bố, dặn bố giữ gìn sức khỏe, sớm về ăn Tết với chúng con và dạy chúng con học bài”.

Tại khu vực làm nhiệm vụ, anh cùng các đồng nghiệp trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm là dịch mũi, dịch hầu họng và lấy máu đảm bảo đúng quy trình. Đồng thời, gửi báo cáo thường xuyên về Trung tâm CDC, hàng ngày đo thân nhiệt, khám kiểm tra cho đối tượng F1, mang suất ăn, cung cấp các vật dụng cần thiết cho họ. Theo chia sẻ của anh Nam, sống và làm việc trong khu cách ly có những điều đặc biệt, đó là luôn phải mang trên mình bộ đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, rất khó khăn khi làm việc và sinh hoạt. Nhiều đồng nghiệp còn nói đùa rằng "muốn nhận ra nhau phải ghi tên lên bộ đồ bảo hộ hoặc kính chắn giọt bắn, người đối diện mới biết là ai”. Hàng ngày, Khoa Dinh dưỡng cung cấp đầy đủ cho cán bộ làm nhiệm vụ và người cách ly 3 bữa, đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Không chỉ cán bộ làm nhiệm vụ căng thẳng, người bị cách ly cũng có phần mệt mỏi, lo lắng, có khi cả đêm không ngủ. "Chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng vượt qua đại dịch, để tất cả mọi người được an toàn” - anh Nam chia sẻ.

Vừa là đảng viên gương mẫu, vừa là thanh niên đầy nhiệt huyết, trước đó, vào cuối tháng 2/2020, khi đại dịch đang diễn ra, anh Đoàn Mạnh Nam đã từng viết đơn tình nguyện xin tham gia công tác chống dịch với nhiệm vụ khám sàng lọc tại bốt sàng lọc của bệnh viện. Do đó, lần thứ hai tham gia chống dịch, anh cũng có những kinh nghiệm cần thiết để làm tốt nhiệm vụ được giao nơi tuyến đầu. Anh cho biết: "Đợt diễn biến mới của dịch Covid-19 có phần nguy hiểm hơn, do chủng virus biến đổi, lây lan nhanh. Theo kinh nghiệm tôi đúc rút được, trước hết, cần tuân thủ các bước mang mặc đồ bảo hộ, nghiêm túc thực hiện cách ly và không được di chuyển ra nơi khác. Đảm bảo an toàn cho bản thân người khám và người bị cách ly trong quá trình khám sàng lọc theo đúng quy trình hướng dẫn. Đối với người cách ly, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ yêu cầu khai báo y tế trung thực, không bỏ sót đối tượng mình đã tiếp xúc để thuận tiện cho việc truy vết nguồn gốc; đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng cách, hạn chế đi lại trong khu vực cách ly. Ngoài ra, không nên quá hoang mang, lo lắng vì các y, bác sỹ đều tận tâm, nỗ lực hết sức vì sự an toàn của tất cả mọi người”.

Năm 2020, thạc sĩ Đoàn Mạnh Nam là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng với trái tim ấm luôn tận tụy phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.


Thanh Sơn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục