Bùi Thị Thúy Chiều là tấm gương học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu của huyện Cao Phong.

Bùi Thị Thúy Chiều là tấm gương học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu của huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Trong 16 cá nhân tiêu biểu được BTV Huyện ủy Cao Phong khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, em là người khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả. Bên cạnh những đồng chí Trưởng, Phó các ban, ngành với bề dày thành tích đã được nhiều người biết đến, em thật giản dị, rụt rè. Em là Bùi Thị Thúy Chiều (ảnh) - cô học trò nghèo mà học giỏi nổi tiếng xã Đông Phong (Cao Phong).

 

Chúng tôi tìm đến nhà gặp khi em vừa cùng mẹ đi làm đồng về. Rụt rè và lễ phép, em trả lời từng câu hỏi của chúng tôi. Là chị cả trong một gia đình nghèo nên Chiều đã sớm ý thức được cần phải làm tốt cả hai việc: học giỏi và giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình. Em chia sẻ: “Cháu thấy, muốn thoát nghèo, cháu phải học thật giỏi, sau này có nghề nghiệp ổn định sẽ không vất vả như bố mẹ cháu, không nghèo nữa. Đấy chính là động lực để cháu cố gắng học tập.

 

Không có điều kiện đi học thêm, em sắp xếp thời gian biểu một ngày cho hợp lý. Thường buổi sáng, em đi học ở trường, chiều em làm đồng cùng bố mẹ và buổi tối mới có thời gian để học bài. Theo từng lớp học cao dần, số lượng bài vở cũng tăng lên, em càng phải học khuya hơn. Có nhiều đêm, khi em học xong bài trên lớp, làm thêm được một số bài ôn luyện học sinh giỏi cũng là lúc chuông đồng hồ điểm ngày mới.         

 

Vất vả, thiếu thốn là thế nhưng chưa bao giờ Chiều nản chí. Suốt từ lớp 1 đến lớp 9 em đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Nhiều năm em còn đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

           

Không chỉ là một học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, em còn là  Liên đội trưởng xuất sắc nhiều năm liền của trường THCS Đông Phong. Chia sẻ về điều này, Chiều cởi mở: “Ngoài học tốt, em cũng rất thích tham gia các hoạt động phong trào, công tác đoàn, đội. Làm công tác đoàn đội, em thấy mình được tiếp xúc với nhiều bạn bè, thầy cô và học hỏi được nhiều điều. Em cũng cảm thấy mình tự tin, có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hơn. Khi em làm liên đội trưởng, em đã nhận được sự ủng hộ của thầy, cô và các bạn. Vì thế, em tự nhủ càng phải học tốt hơn, làm công tác đoàn đội tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy, cô và các bạn.    

 

Học hết lớp 9, không có điều kiện thi ra các trường chuyên ngoài tỉnh, em học phổ thông tại trường THPT Cao Phong. Năm đầu tiên của cấp THPT với nhiều bỡ ngỡ, em chỉ đạt học sinh tiên tiến. Em tâm sự: “Kết quả này khiến cháu rất buồn. Chương trình cấp THPT có nhiều cái khó, cháu đã bị hẫng hụt. Nhưng cháu đang cố gắng rất nhiều. Cháu cố gắng lớp 11 này sẽ lấy lại được học sinh giỏi. Có như vậy cháu thấy mới đủ tự tin để thi đỗ vào đại học. Cháu cố gắng sẽ phải thi đỗ đại học.    

 

Nghèo đói không phải là rào cản, đối với cô bé này, nghèo đói chính là động lực thôi thúc em học tập và vươn lên. Chia tay em khi chiều đã buông, em vội vàng chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình và tranh thủ xem trước những bài tập cần làm tối nay. Mong rằng em sẽ không ngừng mạnh mẽ, quyết tâm và đầy nghị lực, phấn đấu thực hiện được mong muốn học giỏi để thoát nghèo.

                                                                                                                       

 

 

                                                                        Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục