Bác Nguyễn Văn Linh (thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ) trong lần kiểm tra chất lượng đàn ong.

Bác Nguyễn Văn Linh (thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ) trong lần kiểm tra chất lượng đàn ong.

(HBĐT) - Sau nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975, năm 1977, bác Nguyễn Văn Linh (thương binh) xuất ngũ trở về địa phương. Nay bác đã 60 tuổi, là hội viên hội CCB, hội viên chi hội người cao tuổi xóm Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy). Gia đình bác nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa, nông dân sản xuất giỏi. Với ý chí thoát nghèo, nhiều năm qua, gia đình bác đã không ngừng nỗ lực lao động, vươn lên làm giàu bằng chính mồ hôi, công sức của mình. Đồng thời, bác còn giúp đỡ mọi người cùng vươn lên thoát nghèo.

 

Ngoài công việc làm ruộng, chăn nuôi lợn, trâu, bò và trồng rừng, gia đình bác còn nuôi ong. Bác là người đầu tiên thành lập ra CLB nuôi ong ở xã  và được chính quyền xã quan tâm, tạo điều kiện để phát triển. Hiện tại, CLB của bác có trên 30 hội viên, trong đó có nhiều người là thương binh, bệnh binh. Mỗi năm, CLB sinh hoạt định kỳ 3 lần để giúp nhau kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi ong. Nếu khi thời tiết biến động, CLB phải họp đột xuất để tìm các hướng giải pháp, biện pháp  ngăn chặn mầm bệnh cho đàn ong. Trong sự nỗ lực của các thành viên, công việc nuôi ong của gia đình bác ngày càng phát triển. Điều mà bác tâm đắc là dù đã có nghề nuôi ong gần 30 năm, nhưng không lúc nào thôi học hỏi, nghiên cứu. Ngoài sách vở, qua kênh phát thành, truyền hình, bác còn dành thời gian đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để học hỏi thêm về kỹ thuật, kinh nghiệm. Hiện tại, gia đình bác có 100 đàn ong, thu nhập ổn định cho gia đình 100 triệu/đồng/năm. Trong quá trình phát triển kinh tế gia đình bác còn giúp đỡ các gia đình hội viên khác, tiêu biểu như hội viên Bùi Văn Khâm (thôn Rộc Trụ, xã Khoan Dụ) thu nhập bình quân đàn ong mỗi năm từ 70 - 80 triệu đồng; Tuấn (thôn Chàng Sơn) cũng có nguồn thu ổn định từ nghề nuôi ong. Tấm gương của bác Linh cũng đã có ảnh hưởng tốt với nhiều thương binh, bệnh binh khác ở Khoan Dụ biết vươn lên làm kinh tế như bác Vũ Quý Đức, Bùi Huy Mao…

   

Bác Nguyễn Xuân Sinh (thương binh) thôn Đồng Riệc, xã Đồng Tâm cũng là một tấm gương sáng. Lăn lộn ở nhiều chiến trường cùng với các công việc khác nhau, sau 37 năm trong quân ngũ, năm 2008, bác nghỉ hưu theo chế độ. Nghỉ hưu nhưng bác vẫn luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Hiện giờ bác đang giữ vai trò Chủ tịch Hội nạn nhận chất độc da cam đi-ô-xin huyện Lạc Thủy (260 hội viên). Đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch hội, bác đã cùng BCH thúc đẩy để 100% xã đại hội và đi vào hoạt động nền nếp. Hội đã vận động quyên góp xây dựng quỹ mỗi năm được trên 80 triệu đồng nhằm giúp các hội viên  gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, bác còn tham mưu giúp chi bộ thôn  vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Nhờ đó, toàn thôn (có 90 hộ, 346 khẩu), đã đóng góp được 71 triệu đồng và đã xây dựng xong nhà văn hóa với diện tích 65m2. Với uy tín đó, bác đã được chi bộ phân công và giúp được 2 quần chúng vào vào Đảng. Ngoài việc chăm lo đóng góp cho việc chung, bác còn được biết đến là người chăn nuôi, làm vườn giỏi. Vườn bưởi Diễn với 100 gốc, đã thu hoạch được 4 năm, mỗi năm thu nhập từ 60-70 triệu đồng, cuộc sống gia đình ổn định, các con ăn học đến nơi, đến chốn, có cuộc sống, công việc ổn định.  Với những thành tích trong công tác bác đã được nhận  giấy khen của Hội CCB huyện và xã , nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa.

 

Đánh giá về những gia đình người có công, trong đó có nhiều thương, bệnh binh, đồng chí Mai Đình Thi, phó phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: ngoài 2 gương điển hình trên còn có những thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam cũng làm kinh tế giỏi như bác Quách Xuân Sinh (thị trấn Chi Nê) có nguồn thu lớn từ trang trại chăn nuôi gà; Nguyễn Văn Dương ở thị trấn Thanh Hà làm chủ một doanh nghiệp xây dựng; Nguyễn Đức Thái (xã Đồng Môn) có một trang trại trồng rừng...Đây là những tấm gương thương binh, bệnh binh tiêu biểu đáng để mọi người học tập; những nỗ lực của họ đã góp phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương Lạc Thuỷ ngày càng giàu mạnh.

                                                                                 

 

                                                           Nguyễn Thảo (TTV)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục