(HBĐT) - Tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” do Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức, phần tham luận, trao đổi kinh nghiệm của cô giáo Đỗ Thị Như Quỳnh, trường THCS Kim Đồng, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) (ảnh) đã thu hút đươc sự quan tâm của nhiều người. Một cô giáo trẻ, nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng ẩn chứa những cố gắng, nỗ lực bền bỉ đáng khâm phục. Không chỉ giỏi việc trường, cô còn thu xếp chăm lo gia đình để mọi việc suôn sẻ, đi vào nền nếp.
Sau này, gặp lại ở Tân Lạc, từ thực tế công việc của cô, thấy rằng, khi đã tâm huyết, hết lòng vì công việc và gia đình, mọi việc đều có thể thành công. Chồng kinh doanh đồ gỗ nội thất bận rộn (kiêm làm cây cảnh, chăn nuôi), con còn nhỏ đang học lớp 3 (trường tiểu học thị trấn Mường Khến), việc sắp xếp công việc thế nào cho hợp lý là cả một nghệ thuật. Vì thế, trong ngày, trong tuần cô và chồng cùng bàn bạc, sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, giải quyết công việc gia đình, chăm sóc con cái, việc chuyên môn... Khó khăn là vậy nhưng vượt lên tất cả là một tấm lòng, cố gắng của người giáo viên, người mẹ, người vợ nhằm làm “tròn vai” của mình. Cũng như nhiều người đến với nghề giáo: không phải là sự ngẫu nhiên, vô tình mà đó còn mang đậm dấu ấn của tình yêu nghề với sự nghiệp “trồng người” và học sinh thân yêu. Tốt nghiệp trường CĐSP Hoà Bình (năm 2002), sau khi dạy một vài trường trên địa bàn, năm 2005, cô Quỳnh chính thức dạy tại trường THCS Kim Đồng. Về dạy tại một trường chuẩn quốc gia, có truyền thống “Dạy tốt - học tốt” của huyện Tân Lạc, cô nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của mình một cách thấu đáo. Năm học 2013 - 2014, là giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, dạy ngữ văn lớp 9, cô dành thời gian tìm hiểu tâm tư, tình cảm và chia sẻ với các em học sinh về việc học tập, rèn luyện và định hướng cho các em trong cuộc sống. Chính sự gần gũi đó, cô thêm hiểu học trò cần gì ở người thầy, trong những buổi lên lớp, trong cuộc sống đời thường. Có trách nhiệm và có tình yêu lớn với nghề, cô Đỗ Thị Như Quỳnh đã tạo được sự cảm mến, tin yêu từ các đồng nghiệp, học sinh và các bậc phụ huynh. Cô đã gặt hái được nhiều “mùa quả ngọt”. 5 năm gần đây, cô Quỳnh luôn đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong chăm lo giáo dục mũi nhọn, cô đã trực tiếp và góp phần bồi dưỡng 36 học sinh giỏi cấp huyện, 28 học sinh giỏi cấp tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cô đã đoạt giải A tại hội thi “Giao lưu văn hoá đọc”, giải A hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” và giải A hội thi “Nét đẹp nhà giáo” do ngành GD&ĐT tỉnh tổ chức. Kỷ niệm ngày 8/3, cô đã tham gia và đoạt giải nhất cấp huyện hội thi “Nữ công đoàn viên tài năng, duyên dáng” năm 2013. Hàng năm, cô luôn được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vui về những thành tích trong công tác, điều cô hài lòng nữa là cuộc sống gia đình hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm vì việc chung, biết chia sẻ, động viên cùng nhau vươn lên. Công việc kinh doanh của gia đình ổn định, con gái Nguyễn Hiền Thảo (lớp 3A3) chăm ngoan, học giỏi, biết giúp đỡ cha, mẹ. Đó thực sự là niềm vui, động lực để cô tiếp tục phấn đấu trong chặng đường phía trước.
Văn Tưởng