Ông Dương Minh Dũng chia sẻ với lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi về kinh nghiệm tuyên truyền, vận động bà con đảm bảo ANTT.
(HBĐT) - Hơn nửa năm đã trôi qua nhưng người dân bản Thung Dao, xã Tú Sơn (Kim Bôi) vẫn chưa quên sự việc xô xát, phức tạp xảy ra trên địa bàn vào ngày 26/11/2013. Hôm đó, một hộ gia đình trong bản tổ chức ăn Tết cổ truyền của dân tộc Dao và có mời họ hàng, bạn bè, hàng xóm cùng một vài người khách ở xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) đến chung vui. Giữa lúc cỗ bàn vui vẻ có một số người do uống rượu quá chén đã xích mích dẫn đến xô xát, đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Trong đó có người ở xã Bảo Hiệu đã hung hăng cầm dao chém bị thương một người của bản.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên gia chủ đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát 113 đến giải quyết. Song, khi lực lượng chức năng đến nơi thì tình hình lúc đó đã trở nên quá phức tạp bởi người dân kéo đến xem đông và cho rằng sự việc là do người Bảo Hiệu đến gây ra nên đã hô hoán người dân Thung Dao không nghe theo sự giải quyết của lực lượng công an. Cùng lúc đó, Công an huyện Kim Bôi đã cử một tổ công tác lên tăng cường nhưng do có sự kích động của một số đối tượng nên số người liên quan đến vụ việc tỏ ra bất hợp tác, có những người còn tham gia đập phá 2 chiếc xe ô tô của những người ở xã Bảo Hiệu.
Trước sự việc căng thẳng, phức tạp trên, với vai trò, trách nhiệm của một thành viên MTTQ xã, nguyên là Bí thư chi bộ xóm, ông Dương Minh Dũng không ngại khó khăn, nguy hiểm đã nỗ lực bàn bạc, thống nhất với tổ công tác của lực lượng công an tìm biện pháp phù hợp để giải quyết. Bản thân ông, bằng sự am hiểu chính sách, pháp luật và là người có uy tín với nhân dân trong bản đứng ra vận động, khuyên bảo người dân, nhất là những người trong đồng bào dân tộc Dao thấy được việc làm trên là trái với pháp luật của Nhà nước và đề nghị mọi người cùng hợp tác với lực lượng công an. Nhờ kiên trì thuyết phục đã giúp các đối tượng nhận rõ sai phạm và chấp hành để lực lượng công an giải quyết ổn định sự việc.
Sự việc nêu trên là một trong hàng chục vụ việc mẫu thuẫn của các gia đình trong bản Thung Dao mà từ năm 2008 đến nay, ông Dương Minh Dũng đã tham gia giải quyết, hoà giải. Chia sẻ về công việc của mình, ông bộc bạch: Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ, chính quyền, đời sống của người Dao ở bản Thung Dao đã có nhiều đổi thay, kinh tế ngày càng phát triển, hộ đói nghèo giảm hàng năm. Tuy nhiên, cùng với phát triển kinh tế là sự nảy sinh những vấn đề phức tạp về ANTT như tranh chấp đất đai, trộm cắp vặt, say rượu gây rối, cố ý gây thương tích nhiều khi vẫn xảy ra. Trước tình hình đó, tôi đã bàn với Ban chi uỷ, trưởng thôn, chi hội NCT trong bản và cán bộ chi Đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động con cháu, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Đồng thời, nhiều lần tôi đã tham gia khuyên bảo, vận động người có vi phạm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Được biết, từ năm 2012, được sự tín nhiệm của người dân trong bản, ông Dương Minh Dũng đã được bầu là người có uy tín ở Thung Dao. Với ông đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm nặng nề. Chính vì vậy, ông luôn gương mẫu, nhiệt tình cùng các cán bộ, đảng viên trong bản họp bàn, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT -XH; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái LĐSX, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bám đất, bám rừng để phát triển kinh tế; tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC.