Càng gần đến Tết Nguyên đán, cùng với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài nên nhu cầu rau, củ, quả ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” ngày càng tăng cao.

Hôm ấy, vợ chồng chàng tiều phu đang nhấp nhổm bên vườn rau VietGAP lưa thưa thì ông anh kết nghĩa bỗng xuất hiện như một cơn gió với thái độ khá trịch thượng: "Cô chú làm ăn thế này thì bao giờ mới phất lên được. Cứ nghe theo anh thì cũng diện tích đất này thu nhập sẽ tăng gấp 9, 10 lần”.

Chẳng biết Lý Thông hiến kế như thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm ấy, mọi người đi qua khu vực chuyên canh rau của vợ chồng Thạch Sanh cũng trầm trồ với những luống rau xanh mướt. Với nguồn hàng dồi dào, vợ chồng Thạch Sanh không chỉ mở sạp hàng rau, củ, quả ở chợ trung tâm mà còn cung ứng cho các trường học, cụm công nghiệp ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Bởi vậy, mọi người đều nảy sinh thắc mắc "Không hiểu sao năm nay sản lượng rau, củ, quả nhà Thạch Sanh cứ tăng vù vù. Trước đây mặc dù thâm canh gối vụ thì cũng chỉ một tuần một chuyến, giờ thì ngày nào cũng lũ lượt xe vào, xe ra”.
Vùng chuyên canh rau, củ, quả của vợ chồng Thạch Sanh đang trên đà thuận buồm xuôi gió thì vào dịp sát Tết, bất ngờ hàng loạt học sinh và công nhân ở một số trường học, cụm công nghiệp phải nhập viện do nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm. Các ngành chức năng của Cung đình nhanh chóng vào cuộc, kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc do hóa chất từ rau, củ quả do gia đình Thạch Sanh cung cấp.

Bí mật theo dõi, Thanh tra Cung đình mới tá hỏa khi chứng kiến vợ chồng chàng tiều phu sử dụng công nghệ phun, tắm vùng chuyên canh bằng đủ loại hóa chất không rõ nguồn gốc để các loại rau tăng trưởng siêu tốc. Thậm chí, chỉ vì lợi nhuận, có nhiều lần hôm trước phun hóa chất, hôm sau đã thu hoạch rau để tiêu thụ.

Trước nhân chứng, vật chứng rõ ràng, vợ chồng chàng tiều phu đành phải cúi đầu nhận tội về hành vi "gà hai chuồng, rau hai luống”. Vậy là Tết Giáp Thìn, cả hai vợ chồng chàng tiều phu không chỉ phải "đón xuân” sau song sắt mà còn phải khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ ngộ độc thực phẩm. Còn ông anh kết nghĩa sau khi nghe "tin dữ” đã "lặn” không sủi tăm.

Đại Quang (CTV)


Các tin khác


Đừng để bị phạt mới lo… chấp hành!

- Bác ạ! Đã ăn sáng chưa mà "thể dục” sớm thế? - Rồi chú! Chú vào bàn pha ấm chè đợi tôi chút. Rửa cho thằng Tùng cái xe. Mấy hôm rồi đi chở đất cho nhà ông Miễn san nền, bùn đất lấm lem bẩn quá.

Điều bất ngờ từ đêm đông

Truyện ngắn của BÙI HUY

Gà đồi

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Nước Nga trong anh

Ngày mai anh phải về Hà Nội dự gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày đi lao động tại Liên Xô (cũ). Háo hức, hồi hộp quá dù không phải lần đầu tham dự. Chọn những bộ quần áo đẹp cùng một số vật dụng cá nhân, anh quyết định: phải về Hà Nội ngay tối nay để có cơ hội hàn huyên, trò chuyện với các bạn ngày xưa.

Điểm trường xa vắng

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Sáng ra ở Tân Bình là cả một biển mây. Từ khi nước dâng lên đến lưng chừng núi thì mây cũng sà xuống biến nơi này thành chốn tiên cảnh như trong các bộ phim thần thoại. Nhiều phượt thủ đi cả nghìn cây số đến đây chỉ để check- in với cảnh sắc ấy.

Mây trắng ngang trời

Truyện ngắn Bùi Huy

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục