(HBĐT) - Có một điều đặc biệt, không chỉ ông Phạm Ngọc Thể, nguyên Phó Giám đốc trường Thanh niên lao động XHCN (nay là trường PTDTNT THPT tỉnh) vinh dự được gặp Bác Hồ mà cả vợ ông là bà Bùi Thị Xuyến cũng có vinh dự đó. Bà là người đã thay mặt cho 1.200 học sinh trường Thanh niên lao động XHCN đọc lời hứa cố gắng phấn đấu học tập tốt, lao động tốt khi Người về thăm trường...


Ông Phạm Ngọc Thể, nguyên Phó Giám đốc trường Thanh niên lao động XHCN (nay là trường PTDTNT THPT tỉnh) kể lại những kỷ niệm đẹp về 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ cho học sinh nhà trường.

Trong ngôi nhà nhỏ ở tổ 8, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình), tôi gặp ông Phạm Ngọc Thể khi ông đang tiếp đoàn khách là cán bộ chủ chốt của phường Quỳnh Lâm đến mời ông tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với vai trò là nhân chứng sống từng gặp gỡ, trực tiếp nghe những lời dạy của Bác. "Tôi có vinh dự và may mắn được 3 lần gặp Bác, được trực tiếp nghe những lời dạy ân cần, ấm áp của Người” - mở đầu câu chuyện, ông Phạm Ngọc Thể bùi ngùi nhớ lại. Lần thứ nhất ông vinh dự được gặp Bác khi Người đến thăm trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc, Trung Minh, Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình) vào ngày 19/10/1958. "Đến bây giờ những lời dạy của Bác vẫn còn thấm trong tâm trí, trong trái tim tôi: Nếu cán bộ không chịu khó làm việc, học tập và rèn luyện thì sẽ bị thụt lùi. Cán bộ thụt lùi thì dân sẽ không tin. Do vậy, người cán bộ phải thường xuyên học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ” - ông Phạm Ngọc Thể xúc động. 

Do phấn đấu, rèn luyện tốt, cuối năm 1959, ông Phạm Ngọc Thể được bầu làm chiến sỹ thi đua, ngày 20/12/1959 được kết nạp Đảng. Ngày 16/3/1960, trên công trường thi công tuyến đường 12B Kim Bôi - Hòa Bình, ông vinh dự trở thành đại diện tiêu biểu của thanh niên tỉnh đi dự Đại hội Thanh niên tích cực lao động XHCN toàn miền Bắc tại Hà Nội. Tại đại hội, một lần nữa ông được gặp Bác, ở gần Bác và được chụp ảnh lưu niệm cùng Bác. Trở về từ đại hội, những lời Bác dạy luôn trong tâm trí ông: "Các cháu đã cố gắng, nhưng phải cố gắng hơn nữa. Phải khiêm tốn học hỏi, làm bất cứ việc gì khi Đảng và Nhân dân giao cho... Các cháu là đoàn viên thanh niên, hãy cố gắng thực hiện: Việc gì tốt dù nhỏ cũng cố làm. Việc gì xấu dù nhỏ cũng tránh”. Lời dạy của Bác đã đi theo suốt cuộc đời ông. Đây cũng chính là những điều mà ông thường nhắc lại mỗi khi răn dạy con cháu...

"Đầu năm 1961, Tỉnh ủy quyết định Trường Thanh niên lao động XHCN không tham gia làm đường và cầu cống nữa mà chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Để ổn định một nơi, có điều kiện xây dựng trường sở, phục vụ cho việc đào tạo cán bộ lâu dài cho tỉnh. Hướng đi đúng đắn nhưng khi nhà trường bắt tay vào thực hiện thì gặp rất nhiều khó khăn. Đời sống cán bộ, giáo viên, học sinh (CBGVHS) thời kỳ này cực kỳ khó. Trong trường đã có những biểu hiện hoang mang, dao động. Có người không tin vào phương thức vừa học vừa làm, tưởng chừng như không vượt qua được” - ông Phạm Ngọc Thể nhớ lại thời kỳ gian khó. Đúng lúc nhà trường khó khăn nhất thì Bác đến thăm ngày 17/8/1962. Đây cũng là lần thứ 3 ông được gặp Bác. Càng bất ngờ hơn là ngay khi đến thăm, Bác Hồ đi thẳng xuống nhà bếp là nơi ông làm quản lý cấp dưỡng bếp ăn của nhà trường. Tại đây, Người ân cần trò chuyện bằng giọng nói ấm áp, hiền từ. Đồng thời, Người cũng căn dặn: "Cháu phải học cách nấu ăn để có cơm chín, canh ngon. Phải giữ gìn vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh”. Xúc động trước sự ân cần, ấm áp của Bác, ông chỉ kịp hứa sẽ tiếp tục cố gắng. Sau đó, Bác thăm tổ sản xuất đậu phụ, cửa hàng căng tin, thăm nơi ở của học sinh, nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo rồi Bác mới có buổi nói chuyện với CBGVHS nhà trường. Trong buổi nói chuyện, Bác căn dặn CBGVHS phải đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, chế biến thực phẩm để tăng khẩu phần và chất lượng bữa ăn; thực hiện tốt đoàn kết, kỷ luật và nhất là thực hành dân chủ. Kết thúc buổi nói chuyện, Bác để lại bút tích trong Cuốn sổ vàng của nhà trường với lời căn dặn: "Fải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”.

Chính những điều căn dặn của Bác đã trở thành động lực để thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập tốt, giáo dục tốt, rèn luyện tốt, đoàn kết tốt để vượt qua mọi khó khăn. "Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, có lúc nhà trường đứng trước vô vàn khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng nhớ lời Bác Hồ dạy, đội ngũ thầy, cô giáo nhà trường luôn động viên học sinh tập trung vừa học, vừa làm, vượt lên mọi khó khăn. Để rồi các thế hệ học trò dần trưởng thành, trở thành những "hạt giống đỏ”, cán bộ nguồn, chủ chốt cho địa phương” - ông Phạm Ngọc Thể tự hào. 

 
Mạnh Hùng

Các tin khác


Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục