Anh Lê Biên Phòng tại hội thi công an xã giỏi năm 2008.

Anh Lê Biên Phòng tại hội thi công an xã giỏi năm 2008.

(HBĐT) - Đầu năm 2011, theo đoàn công tác Công an tỉnh tham dự hội nghị giáp ranh về ANTT giữa huyện Nho Quan (Ninh Bình) và huyện Yên Thuỷ, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Lê Biên Phòng, Trưởng Công an xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ).

 

Là “thủ lĩnh” lực lượng công an ở địa bàn rộng, phức tạp về ANTT, song tiếp xúc với anh, chúng tôi nhận thấy anh khá cởi mở, dễ gần, cuốn hút vào câu chuyện phá án mà anh trực tiếp tham gia.  Thời gian gần đây, trên địa bàn xã liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy, gây bất bình trong nhân dân. Qua tìm hiểu, anh được biết, hầu hết các vụ mất trộm đều do người dân sơ hở, mất cảnh giác, nhất là vào những thời điểm giữa trưa, chập tối hoặc ban đêm, khi người dân đang ngủ. Khi xảy ra mất trộm, người dân không kịp thời trình báo đã gây nhiều khó khăn trong xác định danh tính đối tượng. Trước tình hình đó, anh  tham mưu cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho nhân dân, giúp người dân nâng cao ý thức cách giác, trách nhiệm trong đấu tranh phòng - chống tội phạm. Mỗi người dân phải là người chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn ANTT, tích cực tố giác tội phạm, cung cấp thông tin giúp lực lượng công an phá các vụ án. Với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả đã phát huy tác dụng. Người dân đã cung cấp thông  tin, tham gia giải quyết 36 vụ việc về ANTT, chủ yếu là mất trộm xe máy, trộm tài sản, gây rối trật tự công cộng… Ngày 22/10/2010, nhận tin báo của anh Bùi  Văn Hùng (người dân trong xã) về việc anh bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe máy. Ngay sau khi nhận tin báo, anh Phòng đã huy động lực lượng công an toàn xã và quần chúng nhân dân chốt chặt nhiều vị trí trên địa bàn, không để đối tượng chạy thoát. Khoảng 10 phút sau, phát hiện đối tượng đang đi chuyển trên tuyến đường liên xã, lực lượng công an và dân quân đã ập vào và bắt gọn đối tượng phạm tội là: Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1986 ở Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Sau đó, toàn bộ tang vật, đối tượng được chuyển giao công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Vốn xuất thân từ gia đình truyền thống cách mạng, từ khi 17 tuổi, Lê Biên Phòng đã viết đơn tình nguyện tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Năm 1974, anh được phân công tại đơn vị quân đội đóng quân tại chiến trường Tây Nguyên. Trong chiến đấu, Lê Biên Phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh trực tiếp tham gia tiêu diệt nhiều tên địch, cùng với quân dân cả nước góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang, non sông thu về một mối. Sau 8 năm trong quân ngũ, Lê Biên Phòng trở về địa phương mang theo bản lĩnh, ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa. Anh giữ nhiều cương vị khác nhau trong bộ máy  chính quyền xã Ngọc Lương. Năm 1999, anh được phân công làm Trưởng Công an xã Ngọc Lương. Với địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều xã, huyện bạn, đây được coi là địa bàn khá phức tạp về tình hình tội phạm, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh. Trước tình hình đó, anh tham mưu cấp uỷ, chính quyền thành lập các tổ chức tự quản về ANTT, tổ hoà giải, tổ tuần tra ở 23/23 xóm trong xã. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Với những nỗ lực không nhỏ của anh, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, các vụ  việc mâu mắc trong nhân dân đều được giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý. Ban Công an xã nhiều năm liên tục được công nhận đơn vị quyết thắng, lá cờ đầu trong phong trào bảo vệ ANTQ của huyện, được Bộ Công an tặng bằng khen. Bản thân anh nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, huyện, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Ngoài ra, anh còn là đội trưởng đội thi Công an xã giỏi của xã tham gia hội thi toàn tỉnh, giành nhiều giải cao. Năm 2008, anh đạt giải nhất phần thi cá nhân; năm 2010, anh đạt giải nhì phần thi cá nhân và được lựa chọn tham gia hội thi Công an xã giỏi toàn quốc.

 

                                                                   Như Hùng

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục