Ông Bùi Văn Hựng (đứng thứ tư từ phải sang) và diện tích đất đã hiến cho xã xây dựng chi trường mầm non xóm Đừng.

Ông Bùi Văn Hựng (đứng thứ tư từ phải sang) và diện tích đất đã hiến cho xã xây dựng chi trường mầm non xóm Đừng.

(HBĐT) - Với suy nghĩ để bọn trẻ trong xóm có chỗ học, chỗ vui chơi, ông Bùi Văn Hựng, xóm Đừng, xã Gia Mô (Tân Lạc) nguyên Bí thư Đảng ủy xã Gia Mô đã tự nguyện hiến gần hơn 760 m2 đất vườn cho xóm để xây dựng chi trường mầm non.

 

Ông cho biết: Năm 2001 trở về trước, trường mầm non xóm Đừng và cũng là trường mầm non của xã chỉ là căn nhà tranh tre, liếp lá được nhân dân trong xã góp công dựng tạm. Những ngày nắng còn đỡ, còn những ngày mưa, rét thương con trẻ vô cùng. Mùa gió lạnh thấu xương nên các cháu thường xuyên phải nghỉ học. Nhiều khi đang ngồi học, trời mưa, mái dột làm trong lớp cũng ướt sũng, các cháu phải chạy vào nhà dân gần đó để tránh ướt. Thêm vào đó, nền nhà mấp mô, bàn ghế thường xuyên bị đổ khiến nhiều phụ huynh không yên tâm khi cho con đến trường.

Hiện nay, chi Đừng có 28 cháu trong độ tuổi mầm non. Được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm dành cho xóm quỹ đất xây dựng chi trường mầm non, tuy nhiên, diện tích đất đó nằm cách trung tâm xóm gần 2 km nên các cháu vẫn không tiện việc đến trường. Thấy được điều kiện khó khăn trong công tác giáo dục, ông Bùi Văn Hựng đã quyết định hiến 760 m2 đất trong tổng số 1.900 m2 đất vườn của gia đình để xây chi trường xóm Đừng. Có nhiều người ủng hộ quyết định này của ông và cũng không ít người thấy ngỡ ngàng trước quyết định đó. Khi đó, phần diện tích ông ủng hộ có hàng chục loại cây ăn quả như nhãn, bưởi, na đang cho thu hoạch hàng năm cũng được vài triệu đồng. Nhiều người tính toán cho rằng nếu đem bán phần diện tích mặt đường đó cũng được trên dưới 100 triệu đồng.

 

Lợi ích từ 760 m2 ai cũng thấy rõ nhưng ông vẫn quyết định hiến để xây trường cho con em trong xóm. ông cũng chỉ tâm niệm rằng, để có chỗ học, chỗ vui chơi cho bọn trẻ trong xóm, xã, có đất xây trường, lớp học khang trang để các cháu đến trường bớt vất vả, gia đình cũng yên tâm. Với ông đó còn là trách nhiệm của một đảng viên. Được sự ủng hộ của gia đình, ông càng thấy đó là quyết định đúng đắn trong cuộc đời. 

 

Việc làm của ông đã thúc đẩy người dân trong xóm không thể hờ hững với việc học của con em mình. Cùng với ông Hựng, ông Cao Viết Hòa cũng đã tình nguyện chặt 2 bụi tre với gần 100 gốc để các cháu có sân chơi thoải mái hơn. Hầu hết hộ dân trong xóm đều đồng lòng góp công, góp của sửa chữa chi trường của xóm. Hiện tại, xóm đã quyên góp được trên 10 triệu đồng cùng nhiều nguyên vật liệu như tre, bương, cát, đá, sỏi. Ai khó khăn góp bằng ngày công lao động. Nhờ đẩy nhanh tiến độ, hết tháng 10, chi trường xóm Đừng chính thức đón các cháu đến vui chơi, học tập. Theo ông Bùi Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Gia Mô: Việc làm của ông Hựng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Gia Mô. Đến nay, Gia Mô không còn tình trạng trẻ em bỏ học, 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được nâng cao.

 

                                                                  Hồng Nhung 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục