Anh Bùi Văn Nhung, ông Nguyễn Như Khoa và cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH dự hội nghị tiêu biểu toàn quốc năm 2014 (thứ tự từ phải qua).

Anh Bùi Văn Nhung, ông Nguyễn Như Khoa và cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH dự hội nghị tiêu biểu toàn quốc năm 2014 (thứ tự từ phải qua).

(HBĐT) - Ngày 18/7 vừa qua, trong dịp kỷ niệm 67 năm ngày TB-LS 27/7, tại Hội An (Quảng Nam), 184 đại biểu khắp mọi miền đã có mặt tam dự Hội nghị người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Tỉnh ta có 2 đại biểu là anh Bùi Văn Nhung, thương binh hạng ¼ ở xóm Trớ, (xã Quy Hậu - Tân Lạc) và ông Nguyễn Như Khoa (Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, thị trấn Hàng Trạm, Yên Thuỷ). Đây là những CCB, những thương binh luôn làm theo lời Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền…”.

 

Năm 1973, ông Nguyễn Như Khoa lên đường ra mặt trận. Ông đã kinh qua các các chiến trường hạ Lào, Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh... và lập nhiều chiến công xuất sắc. Năm 1982, trở về quê hương lập gia đình, ông lại phải đối mặt với những di chứng tàn tích chiến tranh: 3 con đều phát triển không bình thường, bản thân bệnh tật. Qua nhiều năm lăn lộn, tìm tòi các mô hình kinh tế, ông đã trụ lại với mô hình: trồng rừng và trồng cây ngắn ngày, nuôi gia súc, gia cầm. Trong quá trình làm, ngoài vốn, công sức gia đình, ông luôn biết huy động sức mạnh của anh em, họ hàng cùng tham gia. Thời kỳ đầu, ông trồng tới 100 ha keo, cây ngắn ngày. Khai thác cây, có vốn lại đầu tư phát triển chăn nuôi với hàng chục con trâu, bò, dê, lợn. Kinh tế ổn định, ông bàn bạc với vợ con anh em trong gia đình thành lập hợp tác xã Bình Minh và ông là phó chủ nhiệm HTX. Đến nay, hàng trăm xã viên tham gia sản xuất trồng rừng và các cây hoa màu theo thời vụ. Phần lớn là con em của CCB, mức thu nhập hàng tháng đi làm từ 3 triệu đồng trở lên (vào lúc thu hoạch, HTX tạo việc làm cho 100-200 lao động). HTX Bình Minh ngày càng lớn mạnh khi tài sản có: 1 máy xúc, 4 xe ô tô ben, 1 xe con bán tải, 1 xe khách chạy tuyến cố định, thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng và làm nghĩa vụ cho Nhà nước đầy đủ. Diện tích rừng tại Yên Thuỷ cũng lên đến gần 200 ha, diện tích cây sắn hàng năm cũng đến 30 ha. Từ việc làm giàu chính đáng, HTX còn thực hiện tốt công tác nhân đạo; năm nào, hộ cũng được công nhận là “gia đình văn hoá”. Ông Khoa cũng đã được Bộ LĐ-TB&XH, T.Ư Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh tặng bằng khen, giấy khen; liên tục được UBND huyện Yên Thuỷ tặng giấy khen.  

 

Được làm nhiệm vụ ở biên giới tây nam và chiến trường K, năm 1983, anh Bùi Văn Nhung bị thương ở chiến trường 479 với tỷ lệ thương tật 81%. Sau 6 năm điều trị ở trung tâm điều dưỡng, anh trở về quê hương với nhiều khó khăn với ngổn ngang tâm trạng. Làm gì để gia đình vượt qua đói nghèo, khi trong tay chỉ có 2.000m2  đất màu và 1.100m2  đất cấy. Sau nhiều lần tính toán kỹ lưỡng, gia đình anh đã mạnh dạn dồn vốn đầu tư mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ cung cấp những mặt hàng thiết yếu giúp cho bà con trong vùng. Khi số vốn đã khá, gia đình mở rộng sang kinh doanh buôn bán đồ gia dụng và các mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt của người dân (đồ điện, đồ sắt, nhựa, giày dép…). Khi mọi chuyện khởi đầu suôn sẻ, anh và gia đình đã tính sang lĩnh vực chăn nuôi. Anh đã tận dụng được nguồn lương thực sẵn có của gia đình như ngô, khoai, sắn để đầu tư nuôi lợn thịt, ngan, gà... cung cấp cho thị trường; kết hợp xây hầm bioga tận dụng nguyên liệu từ chăn nuôi chuyển hóa thành gas phục vụ cho sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường và cung cấp nguồn phân bón sạch cho trồng trọt. Có năm, gia đình xuất 2-3 tấn lợn thịt; cùng với các loại cây trồng khác như mía, nông sản, gia đình thu nhập được trên 200 triệu đồng. Sau 10 năm nỗ lực gây dựng kinh tế, gia đình đã có được số vốn để xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang với đầy đủ tiện trang thiết bị phục vụ cuộc sống như : tivi, tủ lạnh, điều hòa... và các trang thiết bị khác như 3 xe máy; có điều kiện nuôi con ăn học. Hiện nay, trên đất màu, đất bãi, gia đình anh đã trồng được 50 cây vải, trồng mía trắng ép nước; đồng thời từ nguồn vốn tích luỹ, gia đình còn đấu thầu trồng 2 ha mía tím, cùng các loại nông sản phục vụ cho chăn nuôi như ngô, khoai, sắn… Đời sống kinh tế gia đình đã có bước thay đổi đáng kể. Với những cố gắng và đóng góp đáng kể đó, anh Bùi Văn Nhung đã được Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh tặng bằng khen; gia đình anh được công nhận “Người công dân kiểu mẫu”.

                                                                             

 

                                                                                   Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục