Gần 12 năm trong nghề, Nguyễn Thu Hiền luôn đảm bảo giữ xe tốt, lái xe an toàn.
(HBĐT) -Trong xu thế phát triển, chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh ta tham gia học lái xe, tự điều khiển ôtô đi làm, đưa đón con, đi du lịch khá phổ biến, nhưng đến thời điểm này, duy nhất có một nữ lái xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Đó là chị Nguyễn Thu Hiền, lái xe thuộc Công ty ôtô buýt Hòa Bình.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Hòa Bình, từ thuở nhỏ, Hiền đã ham mê các loại ô tô đồ chơi. Năm 2002, Hiền quyết định đăng ký đi học lái xe tại trường đào tạo lái xe Quân khu Thủ đô với tâm niệm không phải học cho biết mà sẽ gắn bó với nghề. Sau khi có bằng B2, loại giấy phép lái xe được phép điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, ôtô tải đầu kéo có 1 rơmoóc dưới 3.500 kg kinh doanh vận tải, Hiền đã nộp hồ sơ xin vào làm cho một số doanh nghiệp. Cách đây 12 năm, với bất cứ chủ doanh nghiệp nào cũng ngại ngần và sẵn sàng từ chối khi người đến đăng ký thử việc là phụ nữ mà chỉ có nguyện vọng duy nhất là lái xe ôtô. Không nản lòng, năm 2004, Hiền tiếp tục đăng ký học nâng cấp lên bằng D, loại giấy phép lái xe được phép điều khiển ôtô chở người từ 10 - 30 chỗ ngồi. Từ năm 2004 -2012, Hiền đã vào làm ở nhiều doanh nghiệp, từ lái xe vận tải hàng hóa, chở vật liệu xây dựng, chở khách du lịch đến lái xe ở các công trường. Trong đó có hơn 2 năm dong duổi đường dài chở hàng hóa tuyến Bắc -
Năm 2012, Hiền xin vào làm tại Công ty ôtô Buýt Hòa Bình. Sau thời gian thử việc, tháng 8/2012, Hiền chính thức được Ban giám đốc Công ty giao xe. Hiện, nữ tài xế Nguyễn Thu Hiền được giao quản lý và điều khiển xe ôtô BKS 28B - 00280.
Mỗi ngày Hiền chạy 2 chuyến với lộ trình 280 km. Theo lịch trình, chuyến sớm nhất xuất bến lúc 4h30’ và mỗi tháng phải ngủ tại bến Lâm Hóa (Lạc Sơn) 15 đêm. Vì thế, Hiền ít có thời gian để chăm sóc chồng, con. Chị tâm sự: “ông xã công tác tại Công ty Sông Đà 10 ở Hà Giang, con trai đang học đại học ở Hà Nội. Một vài tháng ông xã mới về một lần nhưng nếu đúng ngày em phải ngủ lại đầu bến Lâm Hóa thì hai vợ chồng đành chuyện trò qua điện thoại. Con trai cũng vậy, cuối tuần về chưa chắc đã được gặp mẹ. Nhưng cả hai bố con đều đồng cảm và chia sẻ vì biết em rất yêu nghề lái xe”.
Hơn 2 năm lái xe buýt chạy tuyến Hòa Bình - Lạc Sơn, nữ tài xế Nguyễn Thu Hiền đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với hành khách. Không chỉ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách trong quá trình vận hành, Hiền luôn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Vì thế, chưa một lần bị cảnh sát giao thông nhắc nhở, xử lý.
Gần 12 năm trong nghề, không chỉ vững vàng tay lái mà không ít lần các đồng nghiệp khác giới phải “bái phục” thấy Hiền tự khắc phục, sửa chữa khi xe bị hư hỏng trên đường. Đáng nể hơn, dù “liễu yếu đào tơ” nhưng cũng không ít lần Hiền tự chui gầm, bẻ kích, thay lốp, công việc nặng nhọc mà cánh mày râu cũng ngần ngại.
Giữ xe tốt, lái xe an toàn và tâm huyết, gắn bó với nghề, Nguyễn Thu Hiền đã góp phần nhỏ bé khẳng định vị thế của người phụ nữ mới trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
Đức Phượng