“Ông mặt trận” Nguyễn Thanh Bình thay mặt người dân thị trấn Mường Khến bày tỏ nỗi bức xúc vì nhiều đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng do chịu lực từ những chiếc xe quá khổ, quá tải.
(HBĐT) - Nếu chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe anh nói, hẳn nhiều người nghĩ rằng: đích thực đó là giọng điệu của một “ông mặt trận” đã lên “lão làng”. Bởi những điều mà anh giãi bày đều phản ánh tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của người dân trong cuộc sống hiện tại muốn gửi đến các cấp, ngành xem xét. Anh là Nguyễn Thanh Bình, 36 tuổi mới được chuyển vị trí công tác từ Bí thư Đoàn sang làm Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) vào cuối năm 2013.
Thông thường trong các cuộc tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh với cử tri huyện Tân Lạc, những đề xuất, kiến nghị thường tập trung vào các vấn đề liên quan tới cơ chế, chế độ, chính sách, cơ sở hạ tầng... Nhưng lần này, cử tri Nguyễn Thanh Bình đã đưa ra một nhóm ý kiến hoàn toàn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của đại biểu và đông đảo cử tri đó là: Việc chốt công tơ, thu tiền điện các hộ dân của “nhà đèn” còn nhiều bất cập; những bức xúc của người dân trước sự việc hơn 3 tháng qua hàng trăm chiếc xe quá tải “né” trạm cân “giã nát” đường vành đai của thị trấn Mường Khến và một vấn đề khá “nóng” là công tác quản lý thị trường còn lỏng lẻo ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.
Để xác minh lại loạt ý kiến này, chúng tôi trở lại thị trấn Mường giữa buổi trưa nắng gắt, anh Bình vẫn nhiệt tình dẫn đường để chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân và trực tiếp nhìn thấy con đường đẹp đã bị “giã nát” nhiều đoạn bởi sức nặng của những chiếc xe quá khổ, quá tải. Đi đến KDC nào anh cũng được người dân chào đón niềm nở, thân tình. Dành ít phút để tìm hiểu về “ông mặt trận” chúng tôi được biết: Anh là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, luôn cần cù học hỏi để hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ một hạt nhân của phong trào Đoàn, Đội ở KDC, năm 2002, anh được bầu làm Phó Bí thư và đến năm 2004 được bầu làm Bí thư Đoàn TN thị trấn Mường Khến cho đến hết năm 2013. Là đảng ủy viên của Đảng bộ thị trấn và là Bí thư Đoàn Thanh niên, anh luôn cố gắng rèn luyện đạo đức, tác phong, không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác. Năm 2013 anh học xong đại học và có bằng cử nhân hành chính.
Trong quá trình làm việc, anh luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến, những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và nhân dân để tham mưu với Đảng ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành các chương trình, kế hoạch phát triển KT -XH, AN - QP của địa phương một cách hiệu quả. Cho đến nay, chuyển sang vị trí công tác mới anh vẫn phát huy tinh thần ấy để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH và là nhịp cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền các cấp.
Nhiệt tình, xốc vác, luôn trăn trở với việc bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng nói chung và những người dân nói riêng nên mặc dù tuổi đời còn trẻ, anh Bình đã được biết đến là một trong những người có uy tín trong cộng đồng dân cư và được Đảng bộ, chính quyền tin tưởng. Với những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác, hơn 10 năm qua, anh Bình đã 2 lần được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 3 lần được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn và 2 lần được Huyện đoàn Tân Lạc tặng giấy khen. Năm 2013, anh Bình là một trong số 2 thanh niên tiêu biểu của tỉnh được Tổng Cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an) tặng bằng khen “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc”.