Nguyễn Ngọc Tuấn được biểu dương là người khuyết tật tiêu biểu.

Nguyễn Ngọc Tuấn được biểu dương là người khuyết tật tiêu biểu.

(HBĐT) - “Nếu được chọn cho mình một cách chào đời, tôi sẽ chọn cách khác êm ái, nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Mẹ tôi kể lại rằng, vào một buổi sáng mẹ ra đồng mải lao động nặng nhọc bẵng đi quên mất đứa con trong bụng sắp chào đời. Đến khi đau bụng quá đến bệnh viện thì đã không kịp nữa. Tôi sinh ra trong tình trạng bị ngạt và để lại di chứng não nặng nề”. Phải mất hơn 5 phút, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1985 ở thôn Lão Ngoại, xã Phú Lão (Lạc Thủy) mới bật lên được những lời tâm sự chứa chan nước mắt đó.

 

Để nói được một từ dù không tròn vành, anh cũng phải nỗ lực hết sức. Di chứng não đã làm Tuấn không thể nói, đi lại như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong đó, nặng nề nhất là vùng vận động chân, tay. Khổ tâm và thương con nên gia đình tuy khó khăn nhưng cũng cố gắng đưa Tuấn đi chữa bệnh khắp nơi. Song, mọi nỗ lực dường như đều vô vọng. Nguyễn Ngọc Tuấn tâm sự: khi đó, bố mẹ tôi rất buồn, tôi phải trải qua những ngày tháng tuyệt vọng mang theo bệnh tật suốt đời. Đã có lúc, tôi nghĩ cuộc sống bao phủ toàn màu đen và dồn tôi đến bước đường cùng. Gạt đi nước mắt, gia đình đã động viên tôi kiên nhẫn vượt lên số phận. Bắt đầu từ việc làm chiếc xe gỗ cho tôi tập đi đến dạy bập bẹ những câu nói đầu tiên. Không ít lần trong lúc tập, tôi bị ngã xây xước mặt mày nhưng vẫn gượng dậy, mím môi đi tiếp. Nhìn mọi người chăm sóc, giúp đỡ, tôi dần ý thức rằng chỉ có kiến thức mới giúp tôi hiểu biết và hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Thế là tôi quyết tâm đến trường mặc dù không thể tự đi. Bố, mẹ hàng ngày phải đều đặn hai lượt cõng đến trường và đón về nhà bất kể trời nắng hay mưa. Trên lưng bố, mẹ, cảm nhận những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài, tôi quyết tâm vượt qua sự mặc cảm, tự ti để học thật tốt. Những năm học tiểu học, tôi đều đạt học sinh tiên tiến. Cứ như vậy, tôi học lên THCS và tiếp học lên bậc THPT rồi ra trường. Hàng ngày, khi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường đọc sách, xem tivi… để nâng cao hiểu biết.

 

Với suy nghĩ tàn nhưng không phế, từ một đứa trẻ chỉ ngồi một chỗ, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Tuấn đã đứng lên tự đi lại dù chỉ dò từng bước. Tuấn cũng có thể đọc thông, viết thạo, giao tiếp với người khác dù hơi chậm và khó khăn. Khai thác lợi thế gia đình gần điểm du lịch tâm linh chùa Tiên, Tuấn đã mạnh dạn bàn với bố, mẹ vay vốn xây nhà để đón khách du lịch. Cứ sau Tết Nguyên đán, gia đình lại mở cửa phục vụ du khách ăn, nghỉ. Nhờ cần cù, chịu khó, luôn giữ uy tín nên lượng khách đến với gia đình khá đông, đem lại thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mua tivi, tủ lạnh, xe máy… không còn là chuyện khó, niềm mơ ước của chàng thanh niên tật nguyền. Hiện nay, Tuấn đã lập gia đình và có 2 con. Cơ sở lưu trú của anh luôn chấp hành tốt các quy định về ANTT, ATTP, vệ sinh môi trường. Anh mong muốn, trong thời gian tới, công việc kinh doanh sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần phát triển kinh tế gia đình và nâng tầm điểm du lịch nổi tiếng của huyện. Với những nỗ lực của mình, Nguyễn Ngọc Tuấn đã được T.Ư Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bằng khen là người khuyết tật tiêu biểu.

 

“Tôi muốn nói với các bạn cùng cảnh ngộ rằng, chúng ta khiếm khuyết nhưng chúng ta có một trái tim kiên cường, niềm lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là ta có đủ nghị lực để vượt qua nó.” - Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ.

 

                                                                                      

 

                                                       Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục