(HBĐT) - Trong Chiến dịch Hòa Bình, chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè (thuộc xã Mông Hóa - huyện Kỳ Sơn cũ, nay là TP Hòa Bình) là một dấu son sáng chói của quân và dân các dân tộc tỉnh ta, không chỉ góp phần đập tan phòng tuyến trên hành lang Đông - Tây của địch, mà còn góp phần đập tan âm mưu thâm độc "lấy người Việt đánh người Việt” và đặt dấu chấm hết cho tham vọng lập "Xứ Mường tự trị” của quân Pháp ở Hòa Bình.


Cán bộ, Nhân dân xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) bên tượng đài chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè.

Chúng tôi trở lại thăm xã Mông Hóa, thăm tượng đài chiến thắng cầu Dụ, đồi Mè vào những ngày quân và dân đang hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình. Tượng đài chiến thắng cầu Dụ, đồi Mè nằm sát QL6, tại khu vực đồi Mè được thiết kế gồm tượng nam đứng, là một chiến sỹ bồng súng đứng gác, tượng nữ là một nữ du kích dân tộc Mường tay mang chiếc cồng, biểu tượng cho tình quân dân gắn kết đã trở thành niềm tự hào của cán bộ, Nhân dân xã Mông Hóa.

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 10/12/1951, ta bắt đầu mở màn Chiến dịch Hòa Bình. Cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân, du kích đã tổ chức đánh địch dọc tuyến đường 6. Trận đánh diễn ra ngày 2/12/1951, lực lượng du kích địa phương đã cùng Đại đội 16 (bộ đội địa phương - Kỳ Sơn) phối hợp bộ đội chủ lực là Trung đoàn 66 tiêu diệt một đoàn xe 34 chiếc ngay trên tuyến giao thông huyết mạch. Tiếp đó, ngày 11/12/1951, du kích xóm Dụ, xã Mông Hóa cùng với Đại đội 16 phối hợp Tiểu đoàn 616 phục kích đánh địch trên đường 6, đoạn từ cầu Dụ đến hang đá Thau, diệt 2 trung đội lính Âu - Phi, phá hủy 10 xe quân sự, giải thoát hàng chục đồng bào bị địch bắt đi làm phu phen. Chiến thắng cầu Dụ, đồi Mè tiếp thêm sức mạnh để quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với bộ đội chủ lực làm nên chiến thắng rạng rỡ của Chiến dịch Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Mông Hóa tâm sự: Tự hào về truyền thống quê hương anh hùng, cán bộ, Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp. Xã Mông Hóa mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số của xã Dân Hòa và xã Mông Hóa, có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển KT-XH, khi nằm trên 3 trục đường giao thông quan trọng là QL6, đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình, tỉnh lộ 446, địa bàn xã được xác định là trọng điểm về thu hút đầu tư của thành phố và của tỉnh. Tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, cán bộ và Nhân dân trong xã đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mấy năm nay, cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh mẽ. Từ chỗ sản xuất nông nghiệp chiếm chủ đạo, đến nay, tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã chiếm khoảng 80% cơ cấu kinh tế. Các cơ sở sản xuất CN-TTCN giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương. Chăn nuôi phát triển, kinh tế lâm nghiệp ngày càng hiệu quả. Trên địa bàn xã có nhiều dự án nghiên cứu, triển khai đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, đô thị du lịch sinh thái. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đang triển khai xây dựng NTM nâng cao. Nhiều xóm như phố trong làng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,68%. Năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao, cán bộ, Nhân dân đồng thuận xây dựng cuộc sống mới.


Lê Chung


Các tin khác


Muôn hình vạn trạng thủ đoạn buôn ma túy

(HBĐT) - Mua bán, vận chuyển ma túy trái phép được thực hiện với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thủ đoạn vận chuyển ma túy trên các phương tiện công cộng, do chính lái xe thực hiện là hành vi ngụy trang đặc biệt nguy hiểm, khó phát hiện, đấu tranh. Nguy hiểm hơn, lái xe là đối tượng nghiện lâu năm, phương thức vận chuyển này đặt tính mạng của hành khách trong thế "ngàn cân treo sợi tóc”.

Hân hoan chào đón năm học mới

(HBĐT) - Sáng 5/9, trên khắp các nẻo đường từ TP Hoà Bình đến trung tâm các huyện cũng như các xã, phường, thị trấn, học sinh các cấp học hân hoan đến trường trong những bộ đồng phục mới cùng cờ, hoa rực rỡ chào đón năm học 2023-2024 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ em đến trường.

Thắm đượm tình quân dân

(HBĐT) - Đón chúng tôi trong "ngôi nhà bộ đội”, chị Bùi Thị Huyền, xóm Đôm Thượng, xã Định Cư (Lạc Sơn) phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xóm. Em trai là liệt sỹ, tôi là người trực tiếp thờ cúng. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên lâu nay gia đình sống và thờ cúng em trai trong ngôi nhà xuống cấp. Vậy nên khi được các chú bộ đội hỗ trợ, xây tặng ngôi nhà mới tôi rất hạnh phúc và biết ơn. Chỉ sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành. Cuộc sống gia đình tôi như bước sang một trang mới.

Chuyển động Mường Bi: Bài 2 - Đổi mới trong chỉ đạo, điều hành

(HBĐT) - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhận thức, tư duy, cách làm và diện mạo Mường Bi thay đổi đáng ghi nhận. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH có những chuyển động tích cực. Có thể thấy được sự chuyển mình rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực KT-XH, từ vùng thuận lợi đến vùng cao, vùng sâu, xa của huyện Tân Lạc.

Chuyển động Mường Bi: Bài 1 - Điểm sáng nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc đã và đang đổi mới tư duy, cách làm, triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các nhiệm vụ chính trị và có những sản phẩm cụ thể, mở ra cơ hội phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Xây dựng Tân Lạc trở thành huyện phát triển trung bình của tỉnh, đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về làng Sen, nhớ Bác...

(HBĐT) - "Vô xứ Nghệ, thăm làng Sen quê Bác nhé!” - Theo lời hẹn của cô bạn đồng nghiệp, tôi tìm về xứ Nghệ để thăm làng Sen quê Bác. Nơi đây có lũy tre xanh rì rào, có mái nhà tranh lá mía đơn sơ, hàng râm bụt mơn mởn dẫn lối và hương hoa sen tỏa thơm ngát, hòa quyện trong nắng gió miền Trung. Nơi đây thấm đượm những câu chuyện về Bác nên ai cũng thấy bồi hồi…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục