(HBĐT) - Chúng tôi gặp vợ chồng thiếu tá Hoàng Anh Tuấn – Phó Đội trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm và đại úy, bác sỹ Phạm Thị Thu Thủy – cán bộ Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh trong căn nhà nhỏ ở phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình khi họ hiếm hoi được quây quần bên gia đình và những đứa con thơ. Khó khăn là vậy song hiếm khi 2 vợ chồng than vãn về nghề hay có ý định chuyển lĩnh vực công tác khác để an nhàn hơn. Dù bận rộn song mỗi khi trở về mái ấm của mình, căn nhà nhỏ lại rộn tiếng cười ấm áp.

Nói về đại úy Phạm Thị Thu Thủy, đồng đội dành nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Từng có thời gian dài làm công tác y tế ở Phòng cảnh sát cơ động, song khi được tăng cường về Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh, Thủy không nghĩ rằng công việc lại gian nan, vất vả đến vậy. Khu giam giữ là thế giới hoàn toàn khác xa bên ngoài, nơi chất chứa nhiều thành phần trong xã hội, từ những người nông dân hiền lành phạm tội đến những người có địa vị cao trong xã hội, giàu có, đối tượng lưu manh, côn đồ, mại dâm, cờ bạc… Nguy hiểm hơn, đối tượng mắc các căn bệnh truyền nhiễm, thậm chí mắc căn bệnh thế kỷ HIV /AIDS không phải hiếm. Là bác sỹ, chị là người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với can phạm nhân. Do vậy, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

 


Mỗi tối, chị Phạm Thị Thu Thủy luôn dành thời gian dạy con học bài.

Nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về nghề, bác sỹ Thủy kể cho chúng tôi câu chuyện về cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau gần 40 năm xa cách. Cuộc gặp đặc biệt ấy xảy đến vào thời điểm phạm nhân Đỗ Xuân Rộng, (bị bệnh tâm thần) lên cơn đau quặn thận, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước ngày lên bàn mổ, Rộng bỗng dưng nhớ lại những gì xảy ra trước kia một cách tường tận. Bác sỹ Thủy cẩn thận ghi chép lại thông tin về gia đình Rộng. Quê ông ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, gia đình ông có 7 anh chị em.

 Sáng hôm sau (ngày 24/4/ 2015), bác sỹ Thủy liên lạc với người cháu bên vợ của ông Rộng là chị Nguyễn Thị Thơ ở phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình. Ngay lập tức, chị Thơ ra bưu điện Tân Thịnh đánh điện khẩn về địa chỉ người tên là Đỗ Ngọc Tơ ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội). Thật bất ngờ, ngay ngày hôm sau, có một người đàn ông chạc 60 tuổi tìm đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh tìm gặp ông Đỗ Xuân Rộng. Người đàn ông đó chính là ông Đỗ Ngọc Tơ. Gặp lại anh trai sau gần 40 năm xa cách, ông Tơ nghẹn ngào, xúc động. ông Tơ nắm chặt tay bác sỹ Thủy và cán bộ quản giáo không nói nên lời. Niềm vui ngày đoàn viên lan tỏa khắp căn phòng, ấm áp lạ thường.

Còn với chồng chị, thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm là điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác phòng -chống tội phạm của Công an tỉnh. Anh đã trực tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nguy nã nguy hiểm và đặc biệt, nhiều tên tội phạm mưu mô, xảo quyệt. Cũng bởi tính chất công việc phức tạp, nguy hiểm mà anh đồng cảm với vợ. Những chuyến công tác dài ngày, xa gia đình với anh trở nên khá quen thuộc.

Gần 7 năm gắn bó với công tác "bắt nã”, anh không nhớ nổi mình đã tham gia đấu tranh, truy bắt bao nhiêu đối tượng, vượt biết bao cánh rừng, quả đồi, "nằm gai, nếm mật” với đồng đội, mật phục. Một chi tiết khá đặc biệt ít người biết về thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, anh còn là thương binh công an. Trong trận vây bắt tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm, đối tượng chống trả rất quyết liệt khiến anh bị thương khá nặng. Nén đau thương, anh vẫn dũng cảm hỗ trợ đồng đội bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm. Đã hơn 2 năm trôi qua, vết thương hằn lên vết sẹo, mỗi khi trái gió, trở trời lại đau nhói.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 22/9/2014, các trinh sát phát hiện tên Hàng A Phong, SN 1984 trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy đang có mặt tại địa bàn xã Tân Sơn, huyện Mai Châu. Nhận lệnh của chỉ huy, anh cùng 2 trinh sát có mặt tại khu vực đối tượng lẩn trốn để truy bắt. Tuy nhiên, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, luôn mang vũ khí trong người nên anh và đồng đội đề ra nhiều phương án bắt giữ đối tượng. Khoảng 13h, phát hiện đối tượng từ trên rừng trở về nhà đến khu vực xã Tân Sơn, Mai Châu, các anh lao ra bắt giữ. Tên Phong vô cùng liều lĩnh, manh động đã chống trả rất quyết liệt. Quá trình vật lộn với đối tượng, Hoàng Anh Tuấn bị thương khá nặng, máu chảy khá nhiều. Song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, anh đã vượt qua cùng đồng đội bắt giữ đối tượng. Tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của Hoàng Anh Tuấn và đồng đội được người dân địa phương hết sức cảm phục… Chia tay vợ chồng chiến sỹ công an giàu nghị lực, trong tôi vang lên câu hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”.

                                                                         Như Hùng (CTV)


Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục