(HBĐT) - Trong một dịp cùng đoàn từ thiện đến thăm Trung tâm công tác xã hội Hòa Bình, tôi được biết đến cô gái dân tộc Mường, Bùi Thị Mơ (ảnh), SN 2003. Em hiện là học sinh lớp 8a2, trường TH &ứ THCS Dân Hạ (Kỳ Sơn), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng thành tích học tập rất đáng nể. Em còn là một trong những học sinh vinh dự được gặp mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong dịp hè vừa rồi.



Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em là giọng hát trong trẻo, gương mặt sáng, ít ai biết được ẩn sâu bên trong cô gái bé nhỏ này là cả một nghị lực phi thường, vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Qua trò chuyện được biết, Bùi Thị Mơ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Mương Hạ, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn. Là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em gái, bố mất khi mới 5 tuổi, mẹ em không đủ sức nuôi đàn con thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn, đành gửi 3 con gái bé vào Trung tâm công tác xã hội Hòa Bình nhờ nuôi dưỡng.

Sống xa gia đình từ nhỏ, thiếu tình thương của mẹ, nhưng bù lại em nhận được tình thương yêu của cán bộ, bạn bè và mọi người trong Trung tâm. Mơ tâm sự: ở đây nhiều bạn có hoàn cảnh giống em. Mọi người đều coi nhau như gia đình, đùm bọc, giúp đỡ, yêu thương, chăm sóc nhau khi ốm đau. Được vào Trung tâm, em cảm thấy mình may mắn hơn các bạn có hoàn cảnh khó khăn khác. Hiện nay, chị gái thứ 2 đã trở về sống với mẹ, còn em út được gia đình người nước ngoài đến nhận làm con nuôi. Vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thi thoảng được gia đình đưa trở về thăm Trung tâm.

Hàng ngày ngoài thời gian học chính khóa, vào các buổi chiều, em cùng các bạn tại trung tâm tập văn nghệ, chơi thể thao. Tối đến sau khi ôn bài, chuẩn bị sách vở cho hôm sau, Mơ dành thời gian kèm các em nhỏ học bài. Mơ có một niềm đam mê đặc biệt với sách, Mơ chia sẻ: Em đã đọc khá nhiều cuốn sách hay có trong thư viện trung tâm, ngoài mở mang thêm tri thức, hiểu biết, sách còn dạy em tình yêu thương mọi người.

ý thức được hoàn cảnh, Mơ luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập. Em có một bảng thành tích khiến thầy, cô và bạn bè đều khâm phục, tự hào. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, xuất sắc, em học đều ở tất cả các môn, đặc biệt là môn toán. Mơ thường tham khảo những cách giải hay qua sách, mạng internet và tự mày mò học thêm, đồng thời nhờ thầy, cô giáo giải đáp những vấn đề em còn vướng mắc. Không những thế, trong các cuộc giao lưu ngoại khóa do huyện tổ chức như cuộc thi giao lưu tiếng Anh hay giới thiệu tuyên truyền về văn hóa đọc em đều đạt thành tích xuất sắc.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi, Mơ cho biết: Trên lớp em chú ý nghe thầy, cô giảng bài, nếu không hiểu thì hỏi cô ngay. Trước khi lên lớp phải đọc lại bài cũ, về nhà dành thời gian ôn và làm bài tập thật nhiều để rèn luyện kỹ năng học tập, tu duy…

Không chỉ học giỏi chăm ngoan, Mơ còn là một cán bộ lớp gương mẫu, một liên đội trưởng năng động, tích cực và nhiệt tình, được thầy, cô và bạn bè tin yêu, quý mến. Nhận xét về cô học trò của mình, cô Vũ Thị Yến, giáo viên giảng dạy văn hóa tại Trung tâm công tác xã hội cho biết: Bùi Thị Mơ là học sinh chăm ngoan, lễ phép và hòa đồng với bạn bè, biết vượt lên hoàn cảnh của mình để học tốt, là tấm gương cho các bạn noi theo…

Nhờ những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Bùi Thị Mơ là một trong 58 học sinh hiếu học, học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đại diện học sinh các vùng miền trên cả nước được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch vào ngày 26/5/2017. Vo´i em đây là một vinh dự cũng như động lực để tiếp tục phát huy thành tích học tập sau này.

Chia sẻ về những cố gắng và ước mơ của bản thân, Mơ tâm sự: Được sự dìu dắt của các thầy, cô giáo, em đã đạt được nhiều kết quả cao trong học tập. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ, trở về quê hương chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Đồng Hương


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục