(HBĐT) - Mỗi chuyến công tác về cơ sở, đối với đại úy Nguyễn Tiến Hiệp, Đội trưởng, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) như được trở về gia đình của mình. Bước chân người cán bộ trẻ in dấu trên khắp các bản làng vùng cao của tỉnh, anh luôn sâu sát cơ sở "3 cùng” với đồng bào dân tộc để giữ sự bình yên cho nhân dân. Với hành trang là tấm lòng nhân ái, sẻ chia, anh luôn tâm niệm rằng, chỉ khi được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ thì Công an mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Đại úy Nguyễn Tiến Hiệp (người đứng), Đội trưởng, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) triển khai phương án nghiệp vụ.

Đại úy Nguyễn Tiến Hiệp chia sẻ: Trên địa bàn tỉnh tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống. Do nhận thức hạn chế, đời sống khó khăn nên kẻ xấu thường lợi dụng điều đó để tuyên truyền quan điểm, đường lối sai trái, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân. Tôi chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị cử cán bộ "3 cùng” với nhân dân để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Với người dân tộc, họ thường sinh sống tập trung theo cộng đồng, ở nơi này, các già làng, trưởng bản, thầy mo... có tiếng nói quyết định trong nhiều việc hệ trọng hơn hàng chục buổi tuyên truyền theo phương thức truyền thống. Nắm bắt được điều đó, anh đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các địa phương củng cố và đẩy mạnh các phong trào như: dòng họ, ổ nhà tự quản; quản lý con cháu theo hương ước, quy ước. Vận động, tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tham gia giáo dục, quản lý con cháu và là nòng cốt trong các mô hình tự quản về AN-TT tại địa phương. Phát huy sức mạnh của quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mạng lưới an ninh vững chắc từ cơ sở. "Cán bộ Công an phải sâu sát cơ sở, dựa vào dân, nghe dân nói, làm dân tin, nói dân hiểu. Có như vậy, người dân mới đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao” - đại úy Hiệp đúc kết. 

Với đại úy Nguyễn Tiến Hiệp và đồng đội, việc xa nhà hàng tháng trời để "cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với dân bản trở nên rất quen thuộc. Nhờ vậy, anh kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện, đề xuất giải pháp đảm bảo ANTT. Anh vào vai cán bộ xóm để tiếp cận đối tượng xấu, kết hợp các biện pháp tuyên truyền, vận động, cô lập, vô hiệu hóa đối tượng, không để chúng có điều kiện hoạt động. Anh kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời các vụ việc ổn định an ninh nông thôn, nhất là liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Vừa tuyên truyền, giáo dục, vừa răn đe, cảnh tỉnh tội phạm và kẻ xấu, anh và đồng đội phân hóa người dân, làm cho kẻ xấu không có điều kiện kích động, xúi giục nhân dân; không để xảy ra các vụ việc phức tạp kéo dài, không có điểm nóng về AN-TT, ổn định tình hình trên địa bàn. Anh đến từng nhà, kiên trì vận động, thuyết phục người thân không bao che, chứa chấp tội phạm, không mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nghe lời anh, hàng chục đối tượng truy nã tự nguyện ra đầu thú ở Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), hàng trăm khẩu súng tự chế được thu hồi, nhiều người nghiện viết đơn đi cai nghiện... Nhờ "3 cùng” với dân bản mà tình cảm giữa cán bộ an ninh và bà con các dân tộc trong tỉnh trở nên gắn bó, khăng khít. 

Với nhiều thành tích xuất sắc, đại úy Nguyễn Tiến Hiệp 6 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Bộ Công an suy tôn "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 6 bằng khen và nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.
 

Như Hùng 
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục