Anh Nguyễn Văn Tại nâng niu những chú gà được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường tốt

Anh Nguyễn Văn Tại nâng niu những chú gà được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường tốt

(HBĐT) - Nhiều người không thích con số 13 nhưng với anh Nguyễn Văn Tại, ông chủ trẻ của một trang trại ở thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn), đó là một con số may mắn. Là con thứ 13 trong một gia đình nghèo khó. Lăn lộn kiếm sống từ khi còn là một cậu bé, đến 30 tuổi, anh đã có tới 13 thứ nghề. Việc gì anh cũng có thể làm và làm một cách chắc chắn, có tâm nhưng cuối cùng anh vẫn trụ lại với nghề mà mình thích nhất - trồng trọt và chăn nuôi.

 

Bố mất từ khi Tại mới lên 3, một mình mẹ tần tảo rau cháo qua ngày nuôi đàn con nhỏ. Là con út nên Tại được chiều chuộng hơn các anh, chị trong gia đình. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn nên mới học hết lớp 9, Tại  phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê. Trải qua những tháng ngày đi bán kem, làm gạch, làm than,  phụ vữa trên các công trình xây dựng, làm tiếp thị... khắp các ngõ ngách ở Hòa Bình, Hà Nội, Tại đã trang bị cho mình kinh nghiệm sống khá dày dặn. Hàng ngày phải lao động vất vả để kiếm sống nhưng lúc nào trong đầu Tại cũng có suy nghĩ phải học để có kiến thức. Tại đã biến ước mơ thành hiện thực bằng cách ngày đi làm thuê, tối đến Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Hà Nội để học. Khi đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp cấp III, Tại mới bắt đầu hoạch định đường đi, nước bước để gây dựng cơ nghiệp.

 

Sau một thời gian dài bám trụ ở Hà Nội, làm đủ thứ nghề và lập gia đình, cuối năm 2003, anh quyết định đưa vợ về nơi chôn nhau, cắt rốn của mình tại thôn Đất Đỏ - Liên Sơn. Cũng từ đây, ý tưởng phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi gà công nghiệp đã được manh nha. Nhưng vì không có nền tảng từ ban đầu nên mãi đến năm 2007, Tại mới hoàn thành xong việc mua đất để xây dựng chuồng trại và năm 2008 bắt đầu chăn nuôi.

 

Gây dựng trang trại với diện tích 15.000m2, trong đó có 2 trại gà đủ để nuôi với số lượng 2 vạn con, Tại cho mình là người đã gặp nhiều may mắn. Ngay trong năm đầu tiên nuôi gà công nghiệp ,Tại đã được sự hỗ trợ của tổ ABS ( một tổ chức phi chính phủ gồm những doanh nhân thành đạt của nước Mỹ) đầu tư  công nghệ trị giá 10.000 USD trong năm 2008 và 9.000 USD năm 2009 với yêu cầu khoản tiền hỗ trợ đó phải được tái đầu tư cho người nghèo. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, biết được bà con mình  thiếu gì, cần gì..., Tại đã chọn cách trả nợ bằng việc tổ chức các lớp chuyển giao KH-KT, hỗ trợ giống, nguyên liệu cho các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình.  Năm 2008, anh đã đứng ra tổ chức dạy nghề và hỗ trợ vốn, nguyên liệu cho bà con phát triển nghề mây- giang đan thủ công. Kết quả đã có 300 người nghèo 3 xã Liên Sơn, Trung Sơn, Nhuận Trạch tham gia  và đến nay, nghề mây- giang đan đã được duy trì bền vững. Tại lại là người đứng ra làm đại lý thu gom sản phẩm và tìm hướng tiêu thụ cho bà con. Để trả khoản nợ 9.000 USD của năm 2009, anh đã và đang triển khai mở lớp chuyển giao KH-KT chăn nuôi gà cho bà con nông dân xã Trung Sơn. Sau mỗi khoá tập huấn, mỗi thành viên của lớp được tặng 100 con gà giống cùng với kim tiêm, vắc xin phòng bệnh... để nuôi thử.

 

Hiện nay, trang trại của Tại đã góp phần tạo việc làm cho 20 lao động, trong đó có 1 kỹ sư nông nghiệp. Dù bận bịu với công việc làm ăn nhưng Tại vẫn dành thời gian cho học tập để nâng cao kiến thức, trình độ. Hiện, anh đang học năm cuối khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trong quá học tập, được tiếp xúc với các chuyên gia kinh tế, anh đã mở mang thêm nhiều kiến thức, mối quan hệ để thực hiện tốt công việc của mình.

 

Thông minh, nhạy bén trên thương trường nhưng Tại là người sống tình cảm và đặc biệt yêu thiên nhiên. Sở thích đặc biệt đó đã giúp Tại trở thành một nhà thiết kế nhà vườn. Chỉ trong khoảng 5 năm qua, anh đã thiết kế tới vài trăm nhà vườn cho các gia đình, cơ quan, công sở ở Hoà Bình, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mạnh dạn, tự tin, Tại luôn đặt hy vọng vào công việc mình  làm và luôn cảm thấy vui vì đã đóng góp một phần công sức để giúp bà con nông dân xoá đói- giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nguyễn Văn Tại đã được tôn vinh là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2005-2010.   

                                                            

                                                                                   Thúy Hằng  

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục