(HBĐT) - Đến ngày 2/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Y tế đã tiếp nhận 186 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Quân sự (nay là Trung đoàn T14) tỉnh Hòa Bình, vẫn đang được đảm bảo an toàn. Cán bộ, chiến sĩ đã bố trí chu đáo, đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn ở, sinh hoạt.
(HBĐT) - An Bang vốn được mệnh danh là "cô gái đẹp” khó tiếp cận nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bởi, đảo quanh năm sóng vỗ dữ dội, những thuyền lớn không thể cập bờ, để vào đảo phải dùng xuồng nhỏ "bơi” trên những con sóng cao vài mét. Việc cập bến vào An Bang không dành cho người yếu tim. Chúng tôi may mắn trong chuyến công tác trước thềm xuân Canh Tý 2020 đã được đặt chân lên đảo và ghi lại những hình ảnh về đảo nổi khắc nghiệt nhưng vô cùng xinh đẹp này.
(HBĐT) - Dưới mái nhà Trường Quân sự tỉnh, 106 công dân thuộc 29 tỉnh, thành phố trở về từ vùng có dịch đã được các cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ của tỉnh Hòa Bình đón tiếp, động viên, chăm sóc như người thân trong gia đình. Mọi lo lắng, căng thẳng, e ngại qua đi rất nhanh.
Kết thúc 14 ngày cách ly tập trung, 106/106 công dân đều khỏe mạnh, không có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Các đây đúng 14 ngày, Hòa Bình đón các công dân khi trời còn tối mịt mù, mưa xối xả thì sáng nay Hòa Bình chia tay các bạn khi mưa đã tạnh, nắng hửng. Lưu luyến phút chia tay là những dòng lưu bút chất chứa tình cảm, những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm đầy yêu thương và những lời cảm ơn từ tận đáy lòng…
Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ
(HBĐT) - Đảo Hòn Chuối nằm cách đất liền gần 32km về phía Tây, thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc; 1 trong 5 đảo của Đề án xây dựng đảo Thanh niên (giai đoạn 2013-2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đảo Hòn Chuối có địa hình phức tạp. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản. Trong chuyến hành trình trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại những hình ảnh chân thực về quân dân đảo Hòn Chuối.
(HBĐT) - Ở quần đảo Trường Sa thân yêu, bóng đá, bóng chuyền là những môn được lính đảo luyện tập hàng ngày. Còn vào những ngày lễ, Tết, không khí trên đảo sôi nổi với nhiều môn thi đấu hấp dẫn. Trong đó có các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy hay không khí bớt sôi nổi, căng thẳng hơn bên những bàn cờ tướng, cờ vua. Ở những đảo chìm, với không gian nhỏ hơn, lính đảo còn sáng tạo ra những môn thể thao độc đáo.
(HBĐT) - Ở đảo Trường Sa Lớn, nơi được gọi là trái tim của quần đảo Trường Sa thân yêu, ngoài cây bàng vuông, phong ba, muống biển thì cây tra là loài cây được trồng phổ biến khắp trên đảo. Cây tra có sức sống mạnh mẽ, dù nơi đảo xa quanh năm bão táp, muối biển mặn mòi nhưng loài cây này vẫn sinh trưởng, phát triển kiên cường, tạo nên màu xanh thắm đầy sức sống giữa trùng khơi mênh mông. Với những chùm quả sai trĩu, hình dáng giống hệt những chùm nho ở đất liền, nên từ lâu, cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã gọi cây tra với cái tên thân thương là cây nho biển.
Dưới đây là những hình ảnh về loài cây kiên cường này mà phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi được trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa Lớn.
Đến với Hà Nội những ngày tháng Ba, bạn sẽ ngỡ mình vừa lạc vào một miền cổ tích lãng mạn với những sắc vàng, sắc đỏ, đâu đó lại điểm xuyết sắc xanh mới chớm... bởi đã tới rồi, Hà Nội mùa cây thay lá.
Chiều 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra.
(HBĐT) - Về Mường Pa - một tên gọi khác vùng các xã Bao La, Piềng Vế (xã Bao La sau sáp nhập), huyện vùng cao Mai Châu cảm nhận riêng trong tôi là nơi đây rất đỗi yên bình. Đồng bào dân tộc Thái, Mường chung sống đoàn kết, hoà thuận. Đâu đó trên nẻo đường tôi đi qua, niềm tin về một ngày mới tạo dựng những đổi thay, một mùa xuân mới ấm áp đang về trên khắp bản làng. Dưới đây là những khoảnh khắc được phóng viên ghi ở thung lũng Mường Pa.
(HBĐT)-Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ nổi tiếng với những Di tích lịch sử cách mạng mà dần trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Hòn đảo cổ kính hội tụ đầy đủ các yếu tố, tiềm năng, lợi thế thu hút du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng với những bãi biển xanh, cát trắng tuyệt đẹp; hệ thống động thực vật phong phú, khí hậu quanh năm mát mẻ và người dân thân thiện, mến khách. Phóng viên Báo Hòa Bình giới thiệu một số hình ảnh ấn tượng nơi đây.
(HBĐT) - Ngay sau Tết Nguyên đán, trên những công trình trọng điểm chào mừng 90 năm thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đang diễn ra không khí thi đua lao động, sản xuất khẩn trương, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh. Dưới đây là một số hình ảnh Báo Hòa Bình ghi lại tại một số công trình dự án quan trọng trên địa bàn những ngày đầu xuân Canh Tý 2020.
Sáng 3/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các đại biểu là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân…
(HBĐT) - Với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình được ví như Hạ Long thu nhỏ, đến với hồ Hòa Bình và khu di tích đền Bờ thuộc địa phận xã Thung Nai (Cao Phong) và Vầy Nưa (Đà Bắc), du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ giữa sông nước mênh mông, trên hồ có nhiều hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô. Dọc hai bên bờ là các bản làng của người Mường, Dao còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc… Đặc biệt, từ khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt xây dựng Khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành điểm du lịch quốc gia, nơi đây đã được quan tâm đầu tư xây dựng, trở thành điểm du lịch sinh thái kết hợp với du lịch tâm linh thu hút ngày càng đông du khách.
Đền Bờ uy nghi tọa lạc giữ núi, sông hùng vĩ.
(HBĐT) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, trong thời khắc Giao thừa, người dân trên thành phố Hòa Bình cùng nhau tạm biệt những giờ phút cuối cùng của năm cũ và chào đón mùa xuân mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng vào sự bình an, no ấm và hạnh phúc.
(HBĐT) - Trong không khí tưng bừng của thời khắc chuẩn bị bước vào năm mới Canh Tý, dưới cờ hoa rực rỡ, người dân Mường Vang cùng tất bận, rộn ràng cho ngày xum họp. Đường làng, ngõ xóm vang tiếng chiêng ngân, khắp các bản làng người người, nhà nhà xum vầy bên bếp lửa hồng chuẩn bị cho mâm cỗ cúng tổ tiên. Một mùa xuân ấm no, hạnh phúc đang tràn ngập vùng đất Mường Vang. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại một số hình cảnh không khí đón Tết nơi đây.
(HBĐT) - Hàng năm, vào dịp Tết đến, xuân về, các đoàn công tác lại hội tụ về với cán bộ, chiến sỹ Trường Sa cũng như các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc để thực hiện một nhiệm vụ cao cả đó là gửi gắm những tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo quê hương trong đầu xuân năm mới. Những chuyến tàu chở đầy ắp không khí mùa xuân, tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Có mặt cùng các đoàn công tác, phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng của chuyến đi này.
Nhóm ảnh: Viết Đào - Đức Anh - Thanh Sơn
(HBĐT) - Năm 2019, cùng với cả nước, tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua không ít những khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Báo Hòa Bình xin được bình chọn 10 sự kiện và kết quả nổi bật của tỉnh như sau:
(HBĐT) - Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô và đảo Trà Bản thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là hai hòn đảo nằm ở địa đầu của Tổ quốc. Ngoài một số đơn vị bộ đội đóng quân ở đây còn một số hộ dân làm ăn và sinh sống ở đây. Được sự quan tâm của đất liền, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đón Tết Canh Tý đầy đủ và đầm ấm. Có dịp tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân thăm và chúc Tết, phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh đón Tết sớm nơi đây.
(HBĐT) - Đón xuân Canh Tý giữa mênh mông sóng, gió và cách đất liền hàng trăm hải lý, nhưng không khí chuẩn bị Tết của cán bộ, chiến sỹ đang công tác trên Nhà giàn DK1/10 tại Bãi cạn Cà Mau cũng rất khẩn trương và sôi nổi. Bánh chưng xanh, mai vàng, bánh kẹo, mứt... là những món quà mạng đậm hương vị Tết được gửi từ đất liền đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần người lính Nhà giàn đón Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nơi đây.
(HBĐT) - Ngày 17/1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch), người dân thành phố Hòa Bình nô nức, tất bật với việc chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo. Tại các khu chợ, các hàng đồ thờ cúng, vàng mã, hoa quả, đặc biệt là cá chép vàng nhộn nhịp hơn cả. Mỗi gia đình cũng tất bật dọn mâm cúng, hóa vàng, thả cá chép tiễn ông Táo về trời.
(HBĐT) - Trong chuyến hải trình gần 20 ngày theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân ra thăm, chúc Tết và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), chúng tôi đã được trải nghiệm không khí vui xuân, đón Tết rộn ràng ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hương vị Tết Việt truyền thống hòa quyện với những nét độc đáo nơi trùng khơi đã tạo nên một cái Tết nơi đảo xa ấm áp, khó quên. Trên hết, đó là cái Tết tràn ngập tình yêu thương được gửi ra từ nhân dân mọi miền của Tổ quốc.
(HBĐT) - Từ ngày 29/12/2019 – 13/1/2020, Đoàn công tác số 2 của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân do đồng chí Đại tá Đặng Mạnh Hùng dẫn đầu cùng các đại biểu tổ chức CT-XH, doanh nghiệp và gần 40 phóng viên của trên 20 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Nhà giàn DK1, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía nam của Tổ quốc và quân, dân huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).