(HBĐT) - Năm 45 tuổi, thầy mo Bùi Văn Minh (SN 1970) ở xóm Mận Bùi, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) được Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Năm 2022, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Ông trở thành người đầu tiên của tỉnh được phong tặng danh hiệu cao quý này.


 


Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh là người đảm đương thực hành các nghi lễ tín ngưỡng tại lễ hội Đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn). 

 
Ngôi nhà sàn cổ nằm dưới chân núi Khụ Khênh sừng sững là nơi sinh sống, gắn bó với ông Bùi Văn Minh từ thời thơ ấu. Đây cũng là không gian được ông trưng bày và tự hào giới thiệu các hiện vật cổ do ông cất công sưu tầm suốt cả quá trình. Có gần 1.000 hiện vật đang được lưu giữ, bảo quản từ đồ dùng bằng đá cho đến các vật dụng cổ của người Mường. Đáng chú ý nhất có dàn chiêng Mường, bộ lịch Khao Roi của người Mường và một số hiện vật khác, như: dao, kiếm, khộng, nồi đồng, thau đồng, xeng căng…

Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh tâm sự: Từ khi 15 tuổi, tôi đã bắt đầu tìm kiếm, sưu tầm hiện vật cổ, hiện vật quý hiếm của người Mường ở các khu vực hang động quanh vùng Mường Vang. Với niềm đam mê và nhận thức sâu sắc trong việc lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, tôi đã đi khắp 4 Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) để mua lại với mục đích sưu tầm. Trong số các hiện vật đang trưng bày tại nhà sàn cổ, có nhiều hiện vật được xem là "độc nhất vô nhị” như: ấm nước của bà Hà Thị Tẻo, hoa khôi xứ Mường, con nuôi của Chánh quan lang Quách Vị; kiếm của vua Khải Định; bộ chiêng Mường 40 chiếc có từ thời nhà Trần; viên đá phát sáng… Đây cũng là những hiện vật vô giá góp phần định hình bề dày lịch sử văn hoá mang nét độc đáo của người Mường và xứ Mường Hoà Bình.

Cũng trong ngần ấy thời gian, ông Minh được truyền nghề thầy Mo từ cha ông, trở thành người nắm giữ, thực hành loại hình di sản văn hoá phi vật thể tập quán và tín ngưỡng mo Mường. Đặc biệt, ông là người đóng góp lớn trong việc sáng lập câu lạc bộ Mo Mường huyện Lạc Sơn, quy tụ gần 50 nghệ nhân. Cùng với các thành viên khác, ông thường xuyên tự bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện để có đầy đủ kiến thức về văn hoá, lý luận chính trị, tư tưởng cách mạng và tư duy khoa học, tích cực sưu tầm các bài diễn xướng để truyền dạy cho các thầy mo trẻ.
Bản thân ông dành nhiều thời gian tham gia các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học với tâm huyết giáo dục truyền thống văn hoá cho thế hệ trẻ. Quan tâm đến dự sinh hoạt cùng học sinh nhà trường, ông thường động viên, nói chuyện chuyên sâu về văn hoá dân tộc Mường, đóng góp ý kiến về các buổi trình diễn trang phục Mường, hát dân ca, trình tấu nhạc cụ dân tộc Mường; hướng dẫn các bài sắc bùa, giới thiệu bộ lịch Khao Đoi… Với ông, việc giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá cho con em là vô cùng cần thiết, gắn với công tác giáo dục trong nhà trường, đồng thời xuất phát từ tình yêu quê hương, bản sắc văn hoá dân tộc giúp bồi đắp, hun đúc cho lớp trẻ hiện nay biết chọn lọc, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống trước nhiều luồng văn hoá ngoại lai.

Theo đồng chí Trần Công Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lạc Sơn, với gần 40 năm miệt mài sưu tầm hiện vật, truyền dạy di sản, cống hiến vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW), Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh là niềm tự hào của những người con đất Mường, xứng đáng nêu gương để mọi người học tập, làm theo. 

Bùi Minh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục