Em Hương đang trao đổi bài với cô giáo trong học tập.
(HBĐT) - Em Lê Thị Hương, lớp 9B, trường THCS Trung Minh, TPHB là học sinh nghèo bằng ý chí, nghị lực đã vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành học sinh xuất sắc.
Gặp vẻ mặt hồn nhiên, rạng ngời của Hương khi cùng các bạn trong lớp vui đùa, trong giờ ra chơi không ai ngờ rằng đằng sau đó lại là một cảnh đời đầy khó khăn. Do hoàn cảnh gia đình, bố mất sớm nên Hương phải sống với bà từ nhỏ. Hương tâm sự: Nhìn thấy bạn bè có bố mẹ yêu thương, được mua quà bánh, quần, áo đẹp... nhiều lúc tủi thân, chỉ biết khóc một mình. Những lúc ấy, học hành sa sút. Nhưng khi đối diện với ánh mắt hiền từ, đôn hậu, cử chỉ âu yếm của bà, em lại được xoa dịu phần nào nỗi đau. Đặc biệt là những lời động viên của thầy, cô, bạn bè làm tăng thêm trong em quyết tâm phải học thật giỏi.
Trong suốt 9 năm học, em luôn là học sinh khá, giỏi của trường, đại diện cho trường tham gia thi học sinh giỏi, học sinh tài năng ở tỉnh. Em luôn sẵn sàng chia sẻ, kèm cặp những bạn học kém hơn để cùng tiến bộ. Dù trời mưa hay nắng, nhiều lúc ốm mệt, em vẫn cố gắng đến trường và tham gia đầy đủ các hoạt động của đội, của trường. Thời gian không ở trường, em cố gắng học thêm, đọc thêm nhiều loại sách; phụ giúp bà việc nhà, đồng áng, nhất là khi bà ốm, cháu yếu, kinh tế khó khăn, lúc ấy em thương bà nhiều lắm. May mà bên cạnh bà cháu em còn có hàng xóm, thầy, cô, bạn bè giúp đỡ. Với ước mơ trở thành luật sư, em càng phải phấn đấu đọc nhiều sách, vở, kiên trì, nỗ lực, học chăm hơn nữa.
Cô Hà Thị Thanh Vân, giáo viên chủ nhiệm của Hương, cô cho biết: Em Hương là học sinh ngoan, có ý thức tốt, thường xuyên đến lớp sớm, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, luôn biết lắng nghe, tham gia xây dựng bài, mạnh dạn hỏi những bài tập khó, kính trọng thầy, cô, giúp đỡ bạn bè. Tôi luôn yên tâm khi giao nhiệm vụ cho em. Về phía nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ em, cho em học thêm mà không thu phí, tặng sách, vở, lớp cũng đóng góp tiền, động viên em mỗi khi khó khăn, dịp lễ, tết. Cô mong em sẽ phát huy hơn nữa trong học tập, cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống để đến với tương lai tốt đẹp nhất.
Một học sinh lớp 9, có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực, ước mơ đẹp, niềm tin chắc chắn, rồi một ngày em sẽ thành công.
Bùi Thanh