Kinh tế  gia đình thương binh Hà Công Tím khá giả nhờ  mô hình kinh tế VAC kết hợp làm du lịch cộng đồng.

(HBĐT) - Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1974, chàng thanh niên 18 tuổi dân tộc Thái Hà Công Tím ở bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) hăng hái lên đường nhập ngũ. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đã từng tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người nông dân lai tạo nhiều giống lúa mới

(HBĐT) - Hết đất Cao Phong vượt qua con dốc Quy Hậu nhìn cánh đồng lúa xanh bát ngát ngay cạnh QL6, khách đi đường ai cũng muốn dừng lại để hít không khí trong lành nơi đây. Thấy chúng tôi loay hoay chụp ảnh rồi khen lúa đẹp, một chị bảo: Toàn giống lúa mới ở đây sản xuất được đấy không phải đi mua đâu.

Nữ cán bộ chuyên trách dân số năng động

(HBĐT) - Đó là nhận xét của cán bộ, nhân dân phường Thái Bình (TPHB) khi nhắc đến Đặng Thị Thuý Hồng, cán bộ chuyên trách công tác DS của phường. Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi gặp Hồng là một cô gái nhỏ bé, nhanh nhẹn và nắm vững chuyên môn khi được hỏi. Sinh năm 1989, năm 2010, Hồng tốt nghiệp trường trung cấp y chuyên ngành hộ sinh và được tuyển làm cán bộ chuyên trách dân số phường Thái Bình.

Gương sáng thoát nghèo

(HBĐT) - Từ một hộ nghèo nhất xóm Mó La, xã Tu Lý (Đà Bắc), anh Đinh Văn Giáp đã nhận 15 ha đồi hoang hoá để cải tạo trồng mía, ngô, xoan, luồng. Mảnh đất đó, hiện nay đã giúp anh có thu nhập trên 200 triệu mỗi năm và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Anh được Sở LĐ-TB&XH chọn là một trong hai người điển hình gương sáng thoát nghèo.

Thương binh Vũ Văn Chính vượt khó làm giàu

(HBĐT) - Năm 1978, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Vũ Văn Chính xóm Tân Lai, xã Đông Lai (Tân Lạc) lên đường nhập ngũ. Trực tiếp chiến đấu trên mặt trận biên giới tây nam Campuchia, ông và đồng đội cũng đã từng trải qua nhiều trận đấu ác liệt, hiểm nguy. Bản thân ông cũng mang nhiều thương tật.

Người trồng thanh long ruột đỏ ở đất Hợp Thành

(HBĐT) - Không khó để tìm người trồng giống cây miền Nam trên đất Bắc - cách mà người dân trong vùng nói về ông Vũ Tuấn Khích ở Xóm Giếng, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn), chủ nhân của 350 gốc thanh long ruột đỏ đang vào mùa đơm hoa, kết trái.

Nghị lực của người thương binh nặng

(HBĐT) - 18 tuổi lên đường tòng quân, 16 năm tham gia chiến đấu ở khắp chiến trường từ miền Đông Nam bộ đến biên giới tây nam rồi làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia, đã không dưới 3 lần, ông bị thương trong trận quyết chiến với giặc thù. Lần thứ 3 bị thương cũng là lần ông bị thương nặng nhất, sức khỏe tổn hại tới 81%.

Một sĩ quan cảnh sát trẻ tiêu biểu

(HBĐT) - Là điển hình duy nhất của Công an tỉnh tham dự lễ tôn vinh các điển hình tiên tiến lực lượng CSND mới đây, thượng úy Bùi Việt Hùng, đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (Công an tỉnh) được biết đến với hàng chục các danh hiệu lớn, nhỏ. Đặc biệt, tháng 8/2011, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba về thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng - chống tội phạm.

Suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Tại hội nghị sơ kết 1 năm Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đại biểu tham dự vô cùng xúc động trước những chia sẻ bình dị mà ý nghĩa của ông Nguyễn Văn Sính, Bí thư chi bộ tổ 10, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình): Nhờ có Bác, gia đình tôi có cuộc sống ấm no, con cái được học hành đầy đủ. Tôi nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh Rồi ông kết thúc bằng bài thơ. "Tuổi nhỏ Nguyễn Sinh Cung” do chính ông sáng tác viết về thời niên thiếu khó khăn, gian khổ của Bác Hồ khiến bài phát biểu càng trở nên khó quên.

Chị Mùa Y Số tích cực vận động nhân dân và phụ nữ ký cam kết không để người thân buôn bán, sử dụng ma tuý

(HBĐT) - Những năm gần đây, Công an huyện Mai Châu đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đặc biệt là việc thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy và Phương án 592 của Bộ Công an về củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo ANTT tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu. Quần chúng nhân dân đã tích cực hưởng ứng tham gia, xuất hiện nhiều gương sáng trong việc vận động nhân dân ký cam kết không để người thân trong gia đình buôn bán, sử dụng ma túy.

Nữ bí thư chi đoàn 5 lần hiến máu tình nguyện

(HBĐT) - Tại lễ hiến máu tình nguyện lần thứ 3 của TP.Hòa Bình, chúng tôi gặp lại Vũ Quỳnh Trang, không ai nghĩ cô gái có vóc dáng mảnh khảnh ấy lại là tình nguyện viên đã 5 lần tham gia HMTN. Với vai trò là chi hội phó chi hội CTĐ, Bí thư chi đoàn y sỹ 16A4 (trường Trung cấp Y tế Hòa Bình), Vũ Quỳnh Trang luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào; năng động, vui vẻ, nhiệt tình và tâm huyết với các hoạt động của chi đoàn và của Đoàn trường.

Người thanh niên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

(HBĐT) - Chúng tôi được gặp anh Trần Thái Thành (ảnh), xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn) tại hội nghị tôn vinh 16 người hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu năm 2012 của Ban chỉ đạo HMTN tỉnh. Anh là đại diện duy nhất của tỉnh tham dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu trong cả nước tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6” vừa qua.

“Bông hoa nhỏ” làm theo lời Bác

(HBĐT) - Có mặt tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Cao Phong tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 122 năm sinh nhật Bác vừa qua, em Bùi Thị Thúy Chiều, học sinh lớp 9, Liên đội trưởng trường THCS xã Đông Phong vinh dự là cá nhân nhỏ tuổi nhất, đại diện cho đội viên, thiếu niên toàn huyện nói lên tình cảm và suy nghĩ của mình trong việc noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh – người Cha già dân tộc.

Chiến sỹ trẻ tận tụy với công việc

(HBĐT) - Thiếu úy Trần Đức Hiếu – Đội CSGT, Công an huyện Lương Sơn là cán bộ trẻ, có năng lực, luôn tận tụy với công việc. Trong khi làm nhiệm vụ, anh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, kiên quyết, truy đuổi tới cùng các trường hợp gây tai nạn bỏ chạy.

Dũng cảm truy bắt tội phạm

(HBĐT) - Chúng tôi theo đoàn công tác của Công an thành phố Hòa Bình xuống thăm hỏi, động viên ông Trần Viết Minh, hội viên Hội CCB xã Trung Minh, người đã dũng cảm phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Chuyện về tỷ phú chăn nuôi ở Kỳ Sơn

(HBĐT) - Sau gần 20 năm làm nghề sản xuất gạch thủ công, ông Phạm Văn Hùng ở khu 1, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) chuyển sang làm nghề nông. Năm 2006, xem trên tivi thấy nhiều nơi nuôi ba ba có hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định lấy 60 triệu đồng tiền bán gạch đi mua ba ba giống. Ở Kỳ Sơn mua cá, tôm, nguồn thức ăn cho ba ba rất rẻ. Hàng ngày, ông cho ba ba ăn no căng, thức ăn vẫn còn thừa mứa, cá con còn nổi trắng ở ao nuôi. Sau một thời gian ba ba giống bắt đầu chết. Mỗi ngày ba ba chết càng nhiều. Khi tìm hiểu ra mới biết là cho ba ba ăn nhiều quá và thức ăn thừa phân hủy làm ô nhiễm nguồn nước gây bệnh cho ba ba. Tất cả tiền mua giống ba ba mất trắng.

Người trả lại màu xanh cho rừng

(HBĐT) - Chiếc xe máy cùng tôi leo ngược con dốc dài quanh co để đến trang trại chăn nuôi của anh Trịnh Văn Yên (ảnh). Hai bên đường đi qua là những đồi cây keo thẳng tắp, vươn cao làm cho con đường vào trang trại quanh năm mát mẻ. Cách đây 6 năm, những quả đồi ở khu 3, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) còn hoang sơ. Từ năm 2006 có bàn tay của vợ chồng anh Trịnh Văn Yên, cây keo đã phủ xanh đồi trống. Gần tới trang trại, tôi có cảm giác mình đang đi trên đồi thông Đà Lạt. Gió ở mặt hồ cá thổi nhẹ làm sóng sánh bóng cây in đáy nước. Tôi mơ màng gặp hương rừng cùng hoa nắng tháng tư đan lên cành lá, tiếng đôi chim sâu lích chích cho tôi nhận ra mình đã đến trung tâm trang trại Trịnh Văn Yên.

CCB Bùi Đức Chính làm giàu từ nghị lực

(HBĐT) - Từ một anh bộ đội phục viên với hai bàn tay trắng, nhờ có tư duy nhạy bén trong phát triển kinh tế nên CCB Bùi Đức Chính ở xóm Lạng, xã Kim Bình (Kim Bôi) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nặng lòng với bà con vùng cao

(HBĐT) - Theo đoàn công tác của thượng úy Xa Quang Thực – Cán bộ Đội Công an phụ trách xã (Công an huyện Đà Bắc), chúng tôi mới thấu hiểu tình cảm mà người dân dành cho cán bộ công an cơ sở nhiều thế nào. Đi đến đâu, anh cũng dành những tình cảm trân trọng, gần gũi với nhân dân. Với mọi người, anh như người thân trong gia đình “khi đi dân nhớ, khi ở dân thương”.

Người phá thế độc canh ở Tân Lạc

(HBĐT) - Nhiều năm nay, người dân ở xóm Trớ, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc luôn bảo ông Bùi Thanh Dồn là người “làm nửa năm, ăn cả năm” mà xây được nhà ba tầng và thu nhập trung bình mỗi năm vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chuyện ông “Dụ bưởi” ở Hào Lý

(HBĐT) - Không chỉ tự mình vươn lên làm giàu chính đáng, ông Nguyễn Huy Dụ (54 tuổi) ở thôn Quyết Chiến, xã Hào Lý (Đà Bắc) còn tích cực giúp đỡ nhiều người dân ở 2 xã Hào Lý, Tân Minh đổi mới tư duy sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Người CCB làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Khi rời quân ngũ trở về địa phương mặc dù gặp không ít khó khăn, CCB Vũ Thanh Đài ở xóm Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) đã không nản chí, vươn lên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia hoạt động vào các phong trào ở địa phương.

Người giữ “hồn” rượu cần Mường Bi

(HBĐT) - Có dịp được ngồi trò chuyện và chứng kiến sự tỉ mỉ, khéo léo của người phụ nữ Mường Bi - Bùi Thị Lan Phương ở xóm Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc) chế biến men rượu cần, thứ men lá được làm từ “men say” của đại ngàn trộn lẫn với gạo nếp thơm ấy, tôi thầm thán phục và tự hào. Bởi lẽ rượu cần - nét văn hóa độc đáo của người Mường Hòa Bình đã, đang, sẽ mãi giữ được “thương hiệu” và bởi đất Mường vẫn còn những người phụ nữ tâm huyết, vượt qua nhiều khó khăn để giữ truyền thống, giữ nghề làm men lá.

Nguyễn Văn Tún - người cựu chiến binh vượt khó, làm giàu

(HBĐT) - Sau 7 năm phục vụ trong quân đội, năm 1979, CCB Nguyễn Văn Tún ở xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục tham gia vào mặt trận sản xuất trên đồng đất quê hương và tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: phó Ban thương binh - xã hội xã Mông Hóa; chi hội trưởng chi hội CCB xóm Dụ 5. ở cương vị nào, ông Tún cũng luôn chịu khó học hỏi, không quản ngại khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người đầu tư xây chợ Chỉ, xã Hùng Tiến

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hùng Tiến (Kim Bôi), người con đất Mường Bùi Văn Hiệp được chứng kiến sự khó khăn, vất vả của bà con trong xã, trong vùng mỗi khi có nông sản đem bán.