Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng ông Quý vẫn luôn tích cực học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân và áp dụng vào cuộc sống.

(HBĐT) - Sinh sống tại một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng gia đình ông Quách Văn Quý ở xóm Ngái, xã Yên Lập vẫn luôn nỗ lực để nuôi dạy 4 con gái học hành đỗ đạt. Gia đình ông thực sự là tấm gương hiếu học cho nhiều gia đình noi theo.

Thủ lĩnh Đoàn dám nghĩ, dám làm

(HBĐT) - Về thăm trang trại của anh Bùi Văn Hà, Bí thư Đoàn xã Sơn Thủy (Kim Bôi), chúng tôi thực sự khâm phục ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu của người thủ lĩnh thanh niên này.

Người phụ nữ đam mê văn hóa Mường

(HBĐT) - Hơn 20 năm gắn bó với các giá trị văn hoá cổ của đất Mường Hoà Bình, đối với Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nguyễn Thị Thi, công việc đã mang tới cho chị một điều vô cùng quý giá: được sống với niềm đam mê của mình. Vì đam mê văn hóa Mường, người phụ nữ quê xã Lam Điền, Chương Mỹ (Hà Nội) đó đã ăn cơm Hòa Bình, uống nước Hòa Bình và từ lâu đã trở thành một người con đích thực của xứ Mường “Đẻ đất, đẻ nước”.

Miệt mài trên “cánh đồng” văn hóa dân gian Mường

(HBĐT) Tuần trước, gọi điện cho Bùi Huy Vọng ở xóm Bưng, xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) chi hội trưởng chi hội văn nghệ dân gian (Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh) nghe chập chờn tiếng được, tiếng mất: “Tôi đang lên vùng Ngọc Sơn, Ngọc Lâu nhằm bổ sung thêm tư liệu về lễ hội đình Khênh”. Tuần sau, gọi đến bưu điện văn hoá xã, anh bảo: đang trực đây, xuống đi. Vâng thì xuống, gặp chưa kịp uống chén nước đã nghe anh phân trần: quỹ thời gian eo hẹp quá, muốn lên xã Văn Sơn gặp các ông, các bà cao niên để “tích” thêm tư liệu về văn hoá dân gian Mường nhưng chưa đi được...

Người xây ước mơ từ hai bàn tay trắng

(HBĐT) - Sau mấy chục năm có lẻ làm công nhân xây dựng, đến bây giờ, khi đã trở thành bà chủ, chị vẫn vui vẻ nhận mình là công nhân. Có điều, “bà công nhân” Nguyễn Thị Hạnh bây giờ đang sở hữu nhiều thứ đáng mơ ước chứ không phải là “cô công nhân” chỉ có hai bàn tay trắng như ngày xưa…

Cô giáo nhặt được của rơi trả lại người bị mất

(HBĐT) - Vào khoảng 18 giờ ngày 27/10/2012, trong lúc đi công việc riêng của gia đình, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Phương, giáo viên lịch sử của Trung tâm GDTX TPHB đã nhìn thấy một bọc giấy trên đó có ghi địa chỉ người gửi và người nhận kèm số điện thoại.

Người đảng viên hiến đất xây trường ở bản Pà Khôm

(HBĐT) - Nhân dịp Tết cổ truyền của người Mông, chúng tôi cùng anh Khà A Đàng, cán bộ Văn phòng UBND xã Hang Kia (Mai Châu) đến bản Pà Khôm vui hội. Cách trụ sở UBND xã chừng hơn 3 km đường đất nhưng Pà Khôm ngày Tết đông vui, rộn ràng. Trưởng bản Giàng A Páo tất bật chuẩn bị âm li, loa đài cho buổi giao lưu văn nghệ đón xuân. Ông Páo vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về phong tục đón Tết của người Mông, những đổi thay nơi bản nhỏ. Ông cho biết: Tết năm nay bản có niềm vui lớn nhất là xây được chi trường mầm non khang trang, sạch đẹp.

Người phụ nữ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con tốt

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Hội PN thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) về chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hội viên phụ nữ tiêu biểu, vừa tự tin, năng động trong công tác Hội, vừa đảm đang, nhanh nhạy trong phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con tốt. Chúng tôi đã đến thăm gia đình chị và thực sự cảm phục trước những nỗ lực, sáng tạo của chị trong cách bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học và đạt hiệu quả cao nhất.

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

(HBĐT) - Cô giáo Hà Thị Minh Ngát (đã nghỉ hưu) tại khu 12, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy). Đầu tháng 11 vừa qua, khi tham gia sửa chữa nhà, cô Ngát chẳng may bị thương nặng phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chữa trị.

Người CCB gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Năm 1970, nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông Đinh Văn Lành ở xóm Trà Ang, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) cùng nhiều thanh niên của quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn đặc công của Sư đoàn 305. Năm 1971, ông được điều động tham gia chiến đấu ở Tây Ninh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1977, ông Lành được xuất ngũ trở về địa phương.

Người sỹ quan công an được nhân dân Pà Cò tin yêu

(HBĐT) - Trung tá Sùng A Chếnh, Đội trưởng đội an ninh công an huyện Mai Châu là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở bản Xà Lĩnh, Pà Cò, Mai Châu.

Chuyện về anh dân quân triệu phú

(HBĐT) - Hỏi cả thị trấn Đà Bắc hầu như ai cũng biết Trung “nhím” hay Trung “rắn”. Đó là những biệt danh mà người dân ở đây đặt và gọi anh dân quân Dương Quốc Trung ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc).

Một gia đình doanh nhân văn hóa

(HBĐT) - Một trong những tập thể và cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phường Tân Thịnh và T.P Hòa Bình biểu dương có tên kỹ sư Nguyễn Thị Tâm, chủ doanh nghiệp Phương Huyền có trụ sở tại tổ 18 (phường Tân Thịnh) đã hiến đất để xây dựng Nhà văn hóa cho tổ dân phố.

Chuyện học của gia đình anh Sía ở Pà Cò

(HBĐT) - “Mình 15 tuổi mới được đi học lớp 1 (năm 19984) nên khi có con cái, càng thấy rằng: đời mình đã vậy, đời các con phải được học chữ đến nơi, đến chốn. Không thì khổ lắm. Hiện nay, mình làm cán bộ xã rồi cũng cần phải quan tâm, động viên và góp sức vào sự nghiệp giáo dục xã...”. Đó là lời tâm tình của anh Sùng A Sía, xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu).

Người CCB gương mẫu, làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Sau hơn 6 năm trong quân đội, CCB Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1962) ở xóm Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) trở về quê hương rồi lập gia đình. Lúc đầu lập nghiệp, 2 vợ chồng chỉ có 2 bàn tay trắng. Quyết tâm vượt nghèo khó, ông cùng vợ chăm lo làm kinh tế từ diện tích đất ông cha để lại.

Ánh sáng của người khiếm thị

(HBĐT) - Tại buổi giao lưu điển hình “Phụ nữ Thừa Thiên Huế tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” do Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 17/10/2012, tôi đã gặp chị Bùi Thị Xím, giáo viên khiếm thị đang giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục – Hướng nghiệp trẻ em mù tỉnh Thừa Thiên Huế. Ấn tượng trong tôi lần đầu gặp chị là khuôn mặt xinh tươi trong tà áo dài với đôi kính đen. Trong buổi giao lưu trò chuyện, chị đã kể về hoàn cảnh và sự nỗ lực vươn lên của chị mà không ai không xúc động, nghẹn ngào...

Người công dân kiểu mẫu

(HBĐT) - Đó là danh hiệu mà UBND huyện Kỳ Sơn tặng cho ông Đinh Ý Quỳnh, xóm Bẵn, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) về những đóng góp của ông cho sự phát triển KT-XH địa phương trong giai đoạn 2007- 2012 .

Chuyện về một cán bộ chuyên trách dân số là nam giới

(HBĐT) - Sinh năm 1985, tham gia công tác dân số từ năm 2005, Hà Văn Khuyện, cán bộ chuyên trách dân số xã Nam Sơn (Tân Lạc) luôn hết lòng vì công việc. Khuyện là một trong những thành viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân trong xã về thực hiện chính sách DS/KHHGĐ, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân.

Nữ trạm trưởng y tế 32 năm gắn bó với người bệnh

(HBĐT) - Giản dị, chân thành và gần gũi, đó là cảm nhận khi tiếp xúc với chị Bùi Thị Thảo, Trạm trưởng trạm y tế (TYT) xã Kim Bình, huyện Kim Bôi. Còn với nhiều người dân Kim Bình, chị không chỉ là thầy thuốc Thảo mà còn là mẹ Thảo, mế Thảo đầy tình yêu thương, sự tận tình và trách nhiệm.

Một doanh nhân tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Cô giáo Kim Quế (Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca-thị trấn Hàng Trạm-Yên Thuỷ) cho biết: 2 năm học gần đây, ông Hoàng Công Đoài, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Nam Ninh trên địa bàn luôn dành cho trường sự hỗ trợ, quan tâm thiết thực.

Nghị lực vượt khó của một học sinh giỏi

(HBĐT) - Lời tâm sự của Lê Minh Thành (ảnh), học sinh lớp 11 chuyên tin, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trong chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hòa Bình năm 2012” làm hàng trăm người có mặt hôm đó đều xúc động: “Em sẽ luôn tự tin, nỗ lực và chiến thắng để chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả với bố mẹ”.

Người CCB tỷ phú ở vùng cam Cao Phong

(HBĐT) - Cựu chiến binh Tạ Đình Đào ở tiểu khu 5, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được nhiều người biết đến là gia đình có trang trại cam, quýt mỗi năm cho thu nhập hàng tỉ đồng.

Gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Là những người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, anh Thụy và chị Hồng ở xóm Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) đã phải xoay sở đủ nghề để kiếm sống và nuôi các con ăn học. Cuộc sống của họ tuy vất vả, song anh chị lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, bởi lẽ các con chính là nguồn động viên, là niềm hy vọng để anh chị có thể vượt qua mọi lo toan của cuộc sống đời thường.

Nghị lực làm giàu của một cựu chiến binh

(HBĐT) - Đến thăm mô hình làm kinh tế của CCB Đinh Công Hải ở xóm Sim Trong, xã Hợp Đồng (Kim Bôi), chúng tôi cảm phục ý chí và nghị lực của người CCB này. Sau 5 năm tham gia trong quân ngũ, năm 1974 trở về quê hương với tinh thần, nghị lực của người lính Cụ Hồ đã giúp ông có thêm sức mạnh để vươn lên trong phát triển kinh tế.

Người nông dân tâm huyết với việc phục tráng các giống lúa thuần

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Hội Nông dân huyện Tân Lạc, chúng tôi đến thăm ông Bùi Văn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hối, người đã giành nhiều tâm huyết bảo tồn, phục tráng những giống lúa mới, đem lại nhiều nguồn lợi cho nông dân trong xã.