CCB Lê Văn Hán chăm sóc hưu sao cao sản của gia đình.

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Tâm, chúng tôi tìm đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình CCB Lê Văn Hán, thôn Đồng Mới, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy).

Sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Đã ở tuổi 75 nhưng thương binh 4/4 Trần Văn Ngọ ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) vẫn hàng ngày miệt mài với công tác xã hội.  Hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội, năm 1960, ông Trần Văn Ngọ trở về quê hương. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông dồn sức phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Gia đình chị Thuận làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Qua lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Khai, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Dương (Lương Sơn), chúng tôi tìm đến gia đình chị Bùi Thị Thuận ở xóm Đồng Bon đúng vào lúc xưởng sản xuất gạch blốc của gia đình chị đang hoạt động. Bên cỗ máy ép gạch liên hoàn là 7 công nhân chủ yếu là phụ nữ đang hăng say lao động.

Nữ đảng viên Hoàng Thị Khuy: “mỗi lần thử thách là có thành công”

(HBĐT) - Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2006-2010 vừa tổ chức trong thời gian qua, các đại biểu hết sức có ấn tượng về tham luận của nữ đảng viên Hoàng Thị Khuy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tân Lạc. Vượt qua những khó khăn, thử thách, chị luôn thành công ở các vị trí công tác khác nhau trong nhiều năm qua.

"Cây cao, bóng cả" xã Hang Kia

(HBĐT) - Dáng đi nhanh nhẹn, thoăn thoắt, không ai nghĩ cụ đã ngoài 70 tuổi. Cụ là Vàng A Da - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hang Kia ( Mai Châu).

Bí thư chi đoàn xóm Gò Trang năng động trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Tới xóm Gò Trạng, xã Cư Yên (Lương Sơn), nhắc tới anh Nguyễn Văn Phong ai cũng biết anh không chỉ là Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình trong công tác mà còn là một thanh niên làm kinh tế giỏi.

Người lính làm doanh nhân

(HBĐT) - Với tinh thần vượt mọi khó khăn gian khó, dám nghĩ, dám làm và ý chí tự lực, tự cường của người lính, CCB Đinh Ý Quỳnh, thương binh hạng 4/4 ở xóm Bẵn, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) đã không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Người thương binh nặng vượt khó làm giàu

(HBĐT) - Hơn 10 năm trong quân đội, không biết bao nhiêu lần quyết tử với giặc. Bị thương nặng phải cắt bỏ chân trái với tỷ lệ thương tật 71%, trong người còn nhiều mảnh đạn ở vai, ở đầu nhưng thương binh Bùi Thanh Hin, xóm Vó Khanh, xã Kim Tiến ( Kim Bôi) đã vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình càng thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “ Thương binh tàn nhưng không phế ”.

Nhà giáo ưu tú Văn Song - Cây bút của Chuyện đời thường

(HBĐT) - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Song (bút danh Văn Song) đã có 47 năm là cộng tác viên thường xuyên của Báo Hòa Bình. Tham gia viết Chuyện đời thường từ những ngày đầu tiên mở chuyên mục, đến nay, ông vẫn luôn là cây bút chủ lực của chuyên mục này.

Bí thư chi bộ 5 lần tham gia hiến máu nhân đạo

(HBĐT) - Kể từ lần đầu tiên đi tham gia phong trào hiến máu đến nay, anh đã 5 lần đi hiến máu nhân đạo và là 1 trong 15 cá nhân xuất sắc của phong trào hiến máu tình nguyện năm 2011 của tỉnh. Đồng thời, anh đã được làm đại biểu đi tham dự hội nghị biểu dương toàn quốc. Anh là Lê Văn Ý – Bí thư chi bộ thôn 3/2B xã Thành Lập (Lương Sơn). Quê anh ở xã Viên An, huyện Ứng Hoà ( thành phố Hà Nội) nhưng lập nghiệp và công tác ở Hoà Bình.

Người khiến tội phạm ma túy dè chừng

(HBĐT) - Khi nhắc tới trung tá Đặng Ngọc Thạch - Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy – Công an thành phố Hòa Bình, từ các đồng chí lãnh đạo tới cán bộ, chiến sỹ đều có chung nhận xét: đó là con người luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với anh, tôi thấy anh thật gần gũi, cởi mở. Khác xa với hình ảnh của anh khi đối mặt với tội phạm ma túy ở một địa bàn trọng điểm của tỉnh.

Đoàn viên Bùi Văn Tôn làm giàu từ nuôi cá

(HBĐT) - Với suy nghĩ và quyết tâm lập thân - lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, sau nhiều năm đi làm thuê, Bùi Văn Tôn ở xóm Quèn Thị - xã Cao Dương (Lương Sơn) chọn cho mình bước khởi đầu từ nghề ương thả cá giống và nuôi cá thịt.

Bí thư đoàn trường Trung cấp y tế 4 lần hiến máu cứu người

(HBĐT) - Kể từ lần hiến máu đầu tiên vào tháng 3/2006 đến nay, anh Nguyễn Quang Tự, Bí thư Đoàn trường Trung cấp Y tế Hòa Bình đã 4 lần tình nguyện đăng ký, hiến máu cứu người bệnh. Với 250 ml máu mỗi lần, anh trở thành một trong những cán bộ, giáo viên trẻ của trường tham gia hiến máu nhiều nhất.

Người thanh niên làm giàu trên đất khó

(HBĐT) - Trong các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên (3/2011), các cơ sở đoàn huyện Kim Bôi đã giới thiệu không ít những mô hình hay, cách làm giỏi, sáng tạo của ĐVTN, trong đó có mô hình phát triển kinh tế trang trại của anh Quách Văn Hợp - Bí thư chi đoàn Cóc Lẫm, xã Kim Truy.

Tấm gương sáng người cao tuổi hiến đất xây trường

(HBĐT) - Ông yêu những đứa trẻ như chính con cháu nhà mình. Ông tin những đứa trẻ ấy là tương lai của ưuê hương. Ông là một người lính Cụ Hồ suốt đời sống, chiến đấu và cống hiến cho quê hương, dân tộc… Đó là những yếu tố để Ông Phạm Cao Tuần, hội viên Hội NCT xã Lạc Long (Lạc Thủy), tuy tuổi đã già, sức yếu vẫn sẵn sàng hiến đất cho nhà trường xây lớp học, cho xóm xây nhà văn hóa!

Cô bé liên đội trưởng tài năng

(HBĐT)- Nhỏ nhắn, xinh xắn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt là ấn tượng của chúng tôi khi tiếp xúc với Bùi Linh Hoà học sinh lớp 5B, trường tiểu học Thanh Hối (Tân Lạc).

Bí thư Đoàn xã Nam Sơn xuất sắc với giải thưởng 26 – 3

(HBĐT) - Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, 80 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhất toàn quốc đã được trao giải thưởng 26/3 này. Tỉnh ta lần đầu tiên có một cá nhân, đồng thời là 1 trong số 13 cán bộ Đoàn người dân tộc thiểu số của cả nước được riêng tặng danh hiệu cao quý ấy - anh là Bùi Văn Đồng, Bí thư Đoàn xã Nam Sơn (Tân Lạc).

Làm giàu từ nghề chổi chít

(HBĐT) - Bình quân mỗi tháng, xưởng sản xuất chổi chít của anh Trần Văn Điệp, ở xã Yên Mông (TPHB) xuất được từ 2,5-3 vạn chiếc chổi. Thị trường xuất khẩu ổn định đi Trung Quốc, Malaixia. Với giá bán từ 10.000 – 25.000 đồng/chiếc như hiện nay, mỗi năm doanh thu đạt gần 2 tỉ đồng, trừ chi ph,í anh thu về gần 100 triệu đồng.

Người công an trên đỉnh Pà Cò

(HBĐT) - Vượt qua những con đèo dốc quanh co, mờ ảo trong mây mù, những Thung Khe, Thung Nhuối, chúng tôi tìm đến nhà anh Sùng A Chếnh, Phó Công an xã Pà Cò (Mai Châu) nằm giữa vườn mận đang mùa xanh lá. Uống ngụm nước chè san tuyết Pà Cò, anh Chếnh (trong ảnh) kể lại những ngày trước khi vùng đất này là thung lũng hoa anh túc.

Người phụ nữ luôn mặn mà với ký ức về một thời binh lửa

(HBĐT) - “Nhập ngũ năm 1972, mặc dù rất muốn tham gia đoàn quân Nam tiến để cầm súng đánh đuổi giặc Mỹ nhưng sau 3 tháng huấn luyện, tôi ở lại công tác tại Tỉnh Đội Hòa Bình theo sự phân công của tổ chức. Hàng ngày làm các công việc hậu cần chi viện cho chiến trường, chăm sóc thương, bệnh binh và chi trả chế độ, chính sách cho gia đình những người đi chiến đấu. Tuy không được trực tiếp tham gia chiến đấu nơi chiến trường nhưng trong tim tôi vẫn luôn hướng về miền Nam ruột thịt.” - Đó là tâm sự chân tình của bà Nguyễn Thị Hồng, người phụ nữ luôn mặn mà với ký ức về một thời binh lửa.

Người CCB tiêu biểu trên mặt trận xóa đói - giảm nghèo

(HBĐT) - Ở xóm Ngoã, xã Mai Hịch (Mai Hịch), ai cũng yêu quý, kính phục CCB Hà Văn Thườm bởi ông là hội viên gương mẫu, CCB chịu khó, cần cù điển hình về một gương CCB không cam chịu đói nghèo. ông Thườm tâm sự: Sau 7 năm phục vụ trong quân đội, từ năm 1972 - 1979, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cuộc sống đời thường, thời gian đầu, ông gặp không ít khó khăn.

Người trăn trở với khèn bè Thái

(HBĐT) - Chưa từng qua một khoá học nào về nhạc lý, thẩm âm chỉ bằng cảm giác, ông Khà Văn Ư, 70 tuổi ở bản Nà Phòn, xã Nà Phòn (Mai Châu) đã chế tác ra những chiếc khèn bè của dân tộc Thái như thế. Nhiều người nói ông có tài hoa của người nghệ sĩ, có chất đặc biệt của người nghệ nhân, nhưng ông chỉ dám nhận mình là người yêu văn hoá dân tộc Thái.

Người thanh niên vượt khó làm giàu

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp đã được BCH Đoàn thanh niên xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) thực hiện đạt nhiều kết quả đáng mừng. Cũng từ đó, xuất hiện ĐV-TN làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao mức sồng cho gia đình. Thanh niên Kiều Bá Nam là một điển hình.

Bí thư đoàn tâm huyết với hoạt động thanh niên

(HBĐT) - Trong một chuyến công tác về Tân Lạc, chúng tôi được nghe kể nhiều về anh Bùi Đức Thuận - Bí thư Đoàn xã Quy Mỹ (Tân Lạc). Tham gia công tác Đoàn cách đây hơn 10 năm, đến nay tuổi đã ngoài 30 tuổi nhưng lòng say mê với công tác Đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi vẫn cháy trong anh.

Cậu bé phố huyện 5 lần đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh

(HBĐT) - Những ngày này, các em học sinh trường THCS Yên Lạc (Yên Thuỷ) vẫn chưa thôi trầm trồ về thành tích của Ngô Thanh Tùng (lớp 9 C) . Trong năm học 2010-2011, em đã 5 lần đoạt các giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời, kết quả học tập của em trong suốt 9 năm học qua cũng được nhắc đến với sự thán phục. Em học giỏi đều các môn, trong đó, nổi bật ở môn toán, môn tiếng Anh…