(HBĐT) - Nguyễn Thị Huệ (ảnh), một công nhân bình thường như bao công nhân khác của Công ty TNHH Midori Apparel (Midori). Điểm khác biệt là chị luôn nhiệt huyết, năng động với nhiều sáng kiến mang lậi lợi ích thiết thực cho Công ty, góp phần nâng cao đời sống công nhân lao động.

Người tích cực đưa luật vào cuộc sống ở Mường Khến

(HBĐT) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho người dân nên nhiều năm qua, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo (KN-TC) vượt cấp, khiếu nại đông người ở thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) đã được hạn chế. Những kết quả đó có sự tham gia tích cực của chị Bùi Thị Sinh, cán bộ Tư pháp - hộ tịch.

Học sinh dân tộc Mường giành được học bổng du học tại Liêng bang Nga

(HBĐT) - Vượt qua hơn 3.000 học sinh THPT trên toàn quốc, Bùi Anh Dũng học sinh lớp 12A1, trường PTDTNT THPT tỉnh đã xuất sắc là 1 trong 50 người giành được học bổng kỳ thi Olympic toán học “Đã đến lúc du học tại Nga” năm 2015. Học bổng do Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (Cơ quan đại diện của Rossotrudnichestvo tại Việt Nam), Liên minh các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của 3 thành phố: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Ký ức về một thời hoa lửa

(HBĐT) - Vào những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm thương binh Nguyễn Ngọc Tuấn, trú tại tổ 26, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), nghe ông kể về một thời hoa lửa thời kỳ mà giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Về với cuộc sống đời thường, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Tuấn luôn phát huy truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương.

Chuyện “ông Chủ tịch mặt trận” nơi vùng cao

(HBĐT) - 3 lần tôi hẹn gặp để cùng đến với cơ sở, tiếp xúc với dân, cảm nhận những tình cảm chân thành, trọng thị mà người dân dành cho ông nhưng đều không thành. Những người quen biết và từng đồng hành với ông cho tôi một lời lý giải: Ông ấy quá bận rộn! Một phần là vì trách nhiệm, một phần là vì dòng nhiệt huyết trong ông luôn tuôn chảy, dẫu sức trẻ đã giảm sút. Ông là vậy, thế nên trong khối cơ quan đoàn thể huyện Mai Châu bấy lâu đã lan truyền câu cửa miệng “ ở đâu có việc khó, ở đó có ông Mè”! Ông Mè ấy có tên đầy đủ là Vì Văn Mè, Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Mai Châu.

Vị ngọt cuối mùa

(HBĐT) - Ở tuổi lục tuần, sau khi nghỉ hưu, ai cũng bảo ông ở nhà nghỉ ngơi vui vầy với con cháu nhưng ông không nghĩ vậy. Ông rời Thủ đô phồn hoa mang giống bưởi đặc sản nơi mình sinh ra để lên vùng đất Hòa Bình gây dựng cơ nghiệp và cũng để lưu tồn giống bưởi quý quê hương. Sau hơn 10 năm, ông đã làm được như vậy.

Nữ đảng viên nhiệt huyết

(HBĐT) - Đó là chị Trần Thị Thực, phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm Tây Sơn, xã Tây Phong (Cao Phong). Ngay từ khi còn là thanh niên, chị đã hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể từ chi đoàn, đến hội phụ nữ rồi nay là trưởng xóm. Dù ở bất cứ cương vị nào, chị cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được nhân dân trong xóm tin tưởng, tín nhiệm.

Nữ cảnh sát hết lòng vì nhân dân phục vụ

(HBĐT) - Gắn bó với Đội chứng minh - hộ khẩu thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh gần 17 năm, thiếu tá Hà Thu Hiền (ảnh) với vai trò là Đội trưởng luôn hết lòng tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Do Nhân tiên phong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Để phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một xã vùng sâu với trình độ dân trí còn nhiều hạn chế thì vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là nâng cao sự hiểu biết của người dân, cán bộ đóng vai trò then chốt.

người tốt - việc tốt: Trả lại người dân tài sản bị mất

(HBĐT) - Anh Trần Văn Tuấn, phóng viên Báo Đời sống pháp luật vừa gửi thư cảm ơn tới Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất của đồng chí Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội tuần tra cơ động Công an TP. Hòa Bình.

Ông Bùi Văn Sượn – Người tiên phong trồng dó trầm ở Yên Lập

(HBĐT) - Hiện nay trên toàn huyện Cao Phong chủ yếu chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây có múi. Tuy nhiên, khi đến với Yên Lập ai cũng phải nhắc đến gia đình Ông Bùi Văn Sượn xóm Ngãi xã Yên Lập là người tiên phong trong việc chuyển đổi diện tích đất đồi từ làm nương rẫy trồng sắn, trồng ngô đem lại hiệu quả kinh tế thấp đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây dó trầm.

Lương y Bùi Văn Phượng hết lòng vì sức khỏe cộng đồng

(HBĐT) - Trung bình mỗi năm lương y Bùi Văn Phượng (ảnh), xã Yên Trị (Yên Thủy) khám - chữa bệnh miễn phí cho khoảng 150 - 200 bệnh nhân với giá trị tiền thuốc lên tới 40 - 50 triệu đồng. Nhờ tấm lòng vì cộng đồng của lương y, nhiều bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người tàn tật, thương bệnh binh... đã được ông cứu sống.

Bùi Văn Òn - đảng viên làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Không chỉ là đảng viên gương mẫu được nhân dân trong xã tín nhiệm, quý mến, ông Bùi Văn Òn ở xóm Mát, xã Nật Sơn (Kim Bôi) còn là người đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình qua phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm...

Phó Chủ tịch UBND xã xây nhà đọc sách miễn phí phục vụ nhân dân

(HBĐT) - Từ sự gợi ý của Giáo sư sử học Lê Văn Lan, nhà đọc sách miễn phí của đồng chí Bùi Phi Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị được xây dựng từ năm 2014 là mô hình nhà đọc sách miễn phí đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Thủy.

Nữ cán bộ tâm huyết với nghề

(HBĐT) - Trong lực lượng Công an tỉnh, ít người không biết nữ Trưởng phòng Quản lý xuất - nhập cảnh Phạm Thị Thu Thủy. Một lãnh đạo trẻ năng động, say nghề. Chị không chỉ chỉ đạo anh em mà “xắn tay áo” hỗ trợ mọi người trong công việc. Chính tác phong sâu sát, gần gũi với anh em giúp chị hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình, công việc mỗi người để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Trung tá Nguyễn Văn Thành - nói đi đôi với làm trong phòng - chống ma túy

(HBĐT) - Được giao nhiệm vụ phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, trung tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người công an cách mạng lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, anh đều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Tường làm giàu từ cây mía trắng

(HBĐT) - Nhắc tới gia đình anh Bùi Văn Tường, xóm Đảy, mọi người trong xã Yên Lập (Cao Phong) đều biết rõ bởi gia đình anh nổi tiếng về tấm gương vượt khó, vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Để có được nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng như ngày hôm nay, anh và gia đình anh đã trải qua những lúc khó khăn, thiếu thốn. Nhờ ý chí làm giàu, sự nhạy bén của mình, anh Tường đã mạnh dạn đầu tư vào mía trắng trên mảnh đất rộng 7ha của gia đình.

Cán bộ công an không hám của rơi

(HBĐT) - Giám đốc Công an tỉnh vừa nhận được thư khen của người dân bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục khi nhận lại số tiền 20 triệu đồng từ các chiến sỹ Công an huyện Đà Bắc. Hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất của các anh thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng dân.

Thủ lĩnh Đoàn 8X với giải thưởng Lý Tự Trọng

(HBĐT) - Trên cơ sở thống nhất giữa giải thưởng 26/3 và giải thưởng Lý Tự Trọng, từ năm 2014, giải thưởng trao tặng cho bí thư Đoàn, chi đoàn cơ sở và đoàn viên xuất sắc trong khu vực, đối tượng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được triển khai, ứng dụng trong công tác Đoàn, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong ĐVTN… có tên gọi chính thức là giải thưởng Lý Tự Trọng. Năm 2016, Bùi Văn Cảnh, Bí thư Đoàn xã Yên Phú (Lạc Sơn) là đại diện duy nhất của tỉnh được nhận giải thưởng lần này.

Người kiên trì vận động nhân dân giao nộp vũ khí

(HBĐT) - Trong đời sống tâm linh đồng bào Thái có cây kiếm thờ là vật “hội tụ” linh hồn ông bà tổ tiên. Với đồng bào dân tộc Mông và một số dân tộc sống gần rừng, khẩu súng săn, con dao quắm là những vật “bất ly thân” từ nhiều đời nay. Họ dùng để bắn báo hiệu, vì nhà nọ với nhà kia cách nhau cả quả đồi. Họ dùng để bắn trong đám ma, đuổi ma tà, đưa linh hồn người chết siêu thoát.

Người làm giàu cho đất Đại Đồng

(HBĐT) - Ông Lê Trần Chinh, quê gốc xóm Cát Quế, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã từng bị trắng tay sau nhiều năm kinh doanh vật liệu xây dựng. Với sự yêu thích cây trồng từ nhỏ, ông quyết định rời quê hương đi tìm hướng làm ăn mới.

Thầy giáo 13 lần hiến máu cứu người

(HBĐT) - Đó là thầy giáo Nguyễn Thành Hưng, giảng viên môn Triết học, trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Tính từ lần hiến máu đầu tiên thời còn là sinh viên đến hiện tại thầy Hưng đã 13 lần hiến máu tình nguyện. Thầy là người cán bộ đầu tiên của trường hiến máu nhân đạo nhiều nhất từ trước đến nay.

 Người trưởng xóm mẫu mực

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em tại xóm Chềnh, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), năm 1987, anh Lưu Hồ Lam tốt nghiệp cấp III. Vì hoàn cảnh gia đình, anh phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ và nuôi dạy các em. Từ đó, anh đã tham gia hoạt động chi Đoàn thanh niên của xóm. Mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn thiếu thốn. Năm 2000, anh được nhân dân trong xóm tin tưởng bầu làm trưởng xóm. Bằng những hành động, việc làm cụ thể không chỉ vận động, tuyên truyền nhân dân làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa, anh còn đi đầu trong tìm hướng đi mới cho phát triển kinh tế gia đình, từ đó, vận động nhân dân trong xóm làm theo.

Người đi đầu hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Thu Phong

(HBĐT) - Mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông Phạm Văn Chiến, xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong (Cao Phong) vẫn sôi nổi với việc làng, việc xóm. Là một trong những hộ hiến đất nhiều nhất của xã trong xây dựng NTM, ông và gia đình luôn thấy vui với những đóng góp của mình cho sự đổi thay của làng xóm.

Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, xóm Báy, xã Sào Báy (Kim Bôi) thật bất ngờ trước mô hình trang trại tổng hợp mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Tuyết còn giúp nhiều người có việc làm và thu nhập ổn định. Nhiều năm liền gia đình chị đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh.