Anh Khà A Khua hướng dẫn dân quân tự vệ ở Hang Kia.

(HBĐT) - Khà A Khua để lại ấn tượng với chúng tôi không chỉ là sự chân thật, hiền lành vốn có của một chàng trai người Mông mà còn là sự nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ trong vai trò của người chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hang Kia (Mai Châu).

Khởi nghiệp từ cây nấm

(HBĐT) - Với mục đích tìm ra hướng làm ăn phù hợp với điều kiện diện tích đất vườn tạp, xây dựng mô hình trồng rau sạch không cần đất và tận dụng điều kiện khí hậu và nguyên liệu sẵn, chị Trịnh Thị Thanh Hòa, cán bộ trạm khuyến nông – khuyến lâm huyện Đà Bắc đã gây dựng thành công mô hình trồng nấm ăn, nấm nguyên liệu gia đình với thu nhập hàng chục triệu đồng/ năm và giúp cho nhiều hộ dân xã Hào Lý, Tu Lý phát triển kinh tế từ mô hình này.

Người cán bộ kiểm tra tận tụy với công việc

(HBĐT) - Tháng 4/1992, anh Trần Ngọc Oanh được cấp trên điều động về nhận công tác tại cơ quan UBKT Huyện uỷ Yên Thủy. Anh tâm sự: Ngày mới về nghe mọi người nói công tác kiểm tra của Đảng vừa khó, vừa khô lại vừa khổ, tôi thấy lo lắng lắm. Song được lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp tận tình hướng dẫn, dìu dắt trong công việc, tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT các cấp do Điều lệ Đảng quy định; đọc, suy ngẫm các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên và lấy hồ sơ vụ việc của những năm trước ra để nghiên cứu. Từ đó dần dần tôi đã bắt nhịp được với công việc và ngày càng say sưa với nhiệm vụ kiểm tra của Đảng (lúc đó chưa có chức năng giám sát).

Làm giàu từ cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả

(HBĐT) - Được sự giới thiệu của lãnh đạo UBND xã Nam Phong (Cao Phong), chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Lê Văn Ty ở xóm Nam Thành. Ông Ty năm nay 50 tuổi, là một trong những gương điển hình đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn.

“Ông mặt trận” luôn trăn trở vì lợi ích cộng đồng

(HBĐT) - Nếu chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe anh nói, hẳn nhiều người nghĩ rằng: đích thực đó là giọng điệu của một “ông mặt trận” đã lên “lão làng”. Bởi những điều mà anh giãi bày đều phản ánh tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của người dân trong cuộc sống hiện tại muốn gửi đến các cấp, ngành xem xét. Anh là Nguyễn Thanh Bình, 36 tuổi mới được chuyển vị trí công tác từ Bí thư Đoàn sang làm Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) vào cuối năm 2013.

Người đi đầu khôi phục nghề thêu, dệt thổ cẩm ở Pà Cò

(HBĐT) - Nhạy bén để lựa chọn được nghề phù hợp với giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc và cũng là hướng phát triển kinh tế hiệu quả, chị Mùa Y Gánh, xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò (Mai Châu) đã chọn nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống để bán cho khách du lịch và xuất khẩu.

Già làng tâm huyết với công tác an ninh

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp gặp già Đặng Tiến Bình, 68 tuổi, người dân tộc Dao xóm Phủ, xã Toàn Sơn trong chuyến công tác tại huyện vùng cao Đà Bắc. Già Bình có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và cởi mở, dễ gần, vì lẽ đó mà già dễ dàng tiếp xúc, thuyết phục người dân địa phương chấp hành các chủ trương, chính sách. Theo kinh nghiệm của già, để là người có uy tín được người dân thừa nhận phải thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bí thư chi bộ làm “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Cuối năm 2013, ông Bùi Văn Tỉm, Bí thư chi bộ xóm Khụ, xã Văn Sơn là một trong hai cá nhân tiêu biểu của huyện Lạc Sơn vinh dự được BTV Tỉnh ủy khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011- 2013. Với vai trò của người Bí thư chi bộ, ông đã kiên trì, mềm dẻo vận động nhân dân hăng hái phát triển kinh tế, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Về xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) ai cũng biết gia đình chị Bùi Thị Lý, hội viên chi hội phụ nữ xóm Rộc mạnh dạn áp dụng KH -KT vào sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng.

Bác sỹ vùng cao hết lòng vì người bệnh

(HBĐT) - Giản dị, chân thành và gần gũi, đó là cảm nhận khi tiếp xúc với bác sỹ Bùi Thị Quyên, Trạm trưởng Trạm y tế xã Lũng Vân (Tân Lạc). Một người luôn thương yêu, tận tình chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình.

Vợ chồng hưu trí chung sức làm giàu

(HBĐT) - Gia đình ông Bùi Tiến Mạnh, xóm Sáng Mới, xã Đú Sáng (Kim Bôi) được xem là có “của ăn, của để”, nhà cửa kiên cố, đầy đủ vật dụng sinh hoạt đắt tiền và có hướng phát triển.

Những gương mặt ấn tượng của tỉnh ta tại kỳ thi đại học 2014

(HBĐT) - Khi nói về các em học sinh chuyên toán, vừa thi đỗ đại học năm 2014 với điểm số ấn tượng, cô Nguyễn Ngọc Xuân (tổ trưởng tổ toán-tin, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) cho biết: Em Lê Thị Thảo Nguyên và Nguyễn Ngọc Ánh Trang là 2 gương mặt xuất sắc nhất.

Sỹ quan quân đội nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

(HBĐT) - Trong những ngày vừa qua, nhân dân tổ 16, phường Chăm Mát TP Hòa Bình và CBCS cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã dành nhiều lời biểu dương, khen ngợi đối với đồng chí Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Sơn - Nhân viên xăng dầu thuộc Ban Tham mưu kế hoạch - Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) về việc nhặt được tiền rơi, trả lại cho người đánh mất.

Hai tấm gương người có công tiêu biểu của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 18/7 vừa qua, trong dịp kỷ niệm 67 năm ngày TB-LS 27/7, tại Hội An (Quảng Nam), 184 đại biểu khắp mọi miền đã có mặt tam dự Hội nghị người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Tỉnh ta có 2 đại biểu là anh Bùi Văn Nhung, thương binh hạng ¼ ở xóm Trớ, (xã Quy Hậu - Tân Lạc) và ông Nguyễn Như Khoa (Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, thị trấn Hàng Trạm, Yên Thuỷ). Đây là những CCB, những thương binh luôn làm theo lời Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền…”.

Người giúp nông dân làm giàu từ cây cam

(HBĐT) - Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Phúc về công tác tại Công ty Rau quả huyện Cao Phong. Năm 2005, anh chuyển công tác và được phân công giữ chức Phó Chủ tịch MTTQ huyện Cao Phong. Thời điểm này, thường xuyên được tiếp xúc với người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, anh nhận ra rằng, thực tế Cao Phong đã tìm được thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp đó là cây cam, mía. Đất đã có, tuy nhiên, thứ mà người nông dân thiếu đó chính là vốn đầu tư và KH-KT để có thể sản xuất ra những mặt hàng có chất lượng cao, có giá trị trên thị trường.

“Người truyền lửa tình yêu Bác Hồ đến thanh niên”

(HBĐT) - Đó là cách gọi trìu mến của không ít bạn trẻ trên địa bàn thành phố dành cho thủ lĩnh thanh niên Hoàng Châu Khôi, Bí thư Thành đoàn Hòa Bình.

Người thợ trẻ trên công trình thuỷ điện Hòa Bình

(HBĐT) - Hơn 10 năm công tác tại Công ty Thủy điện Hòa Bình, anh Nguyễn Đức Trang công nhân Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật (Công ty Thủy điện Hòa Bình) với tinh thần của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, luôn nỗ lực, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đơn vị, Công ty giao. Nhiều năm liền, anh cùng các đồng nghiệp có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật xây dựng các hoạt động ứng dụng thiết thực trong sản xuất của Công ty. Năm 2013, anh được T.Ư Đoàn tặng bằng khen và năm 2014 tiếp tục nhận bằng khen “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2014.

Người đưa nữ sinh người Dao trở lại lớp học

(HBĐT) - Vừa thấy cô Phan Thị Nhật Lệ, cán bộ TTHTCĐ phường Thái Bình (thành phố Hoà Bình) ở đầu dốc, chuẩn bị rẽ vào ngõ, ông Phùng Dũng Hoà (trên 75 tuổi), ở tổ 13, xóm Khuôi đã vồn vã, thăm hỏi như người thân lâu ngày trở về: “Lên à, khoẻ cả chứ”. Hôm nay, vợ chồng con trai đi làm sả trên đồi, chỉ có ông, bà và cô cháu gái Phùng Thị Thiết ở nhà. Thấy cô giáo lên chơi, cô học sinh người Dao này có vẻ vẫn ngập ngừng, dù muốn sà đến bên cô như hôm nào…

Hội viên NCT tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo

(HBĐT) - Ở thị trấn Mường Khến (Tân Lạc), nhắc đến ông Nguyễn Tri Phức, NCT, hội viên CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo có lẽ ai cũng biết. Bởi không chỉ nêu gương sáng trong lao động sản xuất, ông còn là một hội viên NCT tiên phong xây dựng thương hiệu “rau sạch” cung cấp ra thị trường được nhiều thương lái tin tưởng, góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Người “giữ lửa” bình yên cho bản Thung Dao

(HBĐT) - Hơn nửa năm đã trôi qua nhưng người dân bản Thung Dao, xã Tú Sơn (Kim Bôi) vẫn chưa quên sự việc xô xát, phức tạp xảy ra trên địa bàn vào ngày 26/11/2013. Hôm đó, một hộ gia đình trong bản tổ chức ăn Tết cổ truyền của dân tộc Dao và có mời họ hàng, bạn bè, hàng xóm cùng một vài người khách ở xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) đến chung vui. Giữa lúc cỗ bàn vui vẻ có một số người do uống rượu quá chén đã xích mích dẫn đến xô xát, đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Trong đó có người ở xã Bảo Hiệu đã hung hăng cầm dao chém bị thương một người của bản.

Người mang nghề móc vòng về thôn Đồng Kẹ

(HBĐT) - Cần mẫn, chất phác là cảm nhận ban đầu khi gặp và trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Liễu (ảnh), thôn Đồng Kẹ, xã Hợp Châu (Lương Sơn).

Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Bố đi làm xa, thương mẹ một mình tần tảo sớm hôm việc nhà, em đã cố gắng thu xếp thời gian để có thể vừa học bài, vừa phụ giúp mẹ. Vượt lên khó khăn, 5 năm liền em đều giữ vững được học sinh giỏi cùng nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh. Em là Đinh Nguyễn Hà Ngân (ảnh), học sinh lớp 5C, trường tiểu học thị trấn Kỳ Sơn cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của huyện Kỳ Sơn năm học 2013 2014.

Nhớ mãi lời Bác dạy

(HBĐT) - “Việc gì tốt dù nhỏ cũng làm, việc gì xấu dù nhỏ cũng tránh” đó là lời dạy của Bác khiến chúng tôi thấm thía nhất đã ăn vào máu và văng vẳng bên tai tôi suốt cả cuộc đời. Lời dạy của Bác đã trở thành triết lý sống của tôi, là kim chỉ nam để tôi luôn cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, sống có tâm, có đức. Đã hơn 50 năm trôi qua nhưng ký ức và lòng kính yêu Bác vô hạn vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí ông Phạm Ngọc Thể (ảnh) trú tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình.

Nghị lực vượt khó của người con dân tộc Mường

(HBĐT) - Trường Đại học Chính trị, nơi đào tạo ra những người cán bộ của Đảng, quân đội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ở đó, sẽ bắt gặp những tấm gương học giỏi, rèn nghiêm, vượt lên sự khắc nghiệt của hoàn cảnh gia đình, tích cực phấn đấu tu dưỡng, học tập, rèn luyện và công tác để trở người cán bộ chính trị vừa hồng, vừa chuyên. Nguyễn Xuân Lượng (ảnh), học viên đại đội 3, tiểu đoàn 4, Trường Đại học Chính trị là một trong những học viên như thế.

Tâm huyết của người lính cựu

(HBĐT) - Sau gần 40 năm xuất ngũ, cùng chừng ấy năm CCB Tạ Duy Sản, tổ 1B, phường Tân Thịnh (TPHB) luôn đau đáu một nỗi niềm là làm sao để thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước hiểu và nhận thức sâu sắc giá trị lịch sử vẻ vang, tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày kháng chiến. Để hôm nay các cháu sẽ cố gắng hơn trong học tập, lao động.