(HBĐT) - Với suy nghĩ rất dung dị, đời thường “khi đường sá nâng cấp, mở rộng phong quang hơn, đẹp đẽ hơn thì cuộc sống các con, các cháu mình sẽ khác”, ông Nguyễn Văn Tình ở xóm Phú Châu, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) đã tự nguyện hiến gần 3.000 m2 đất để làm đường, đoạn từ xóm Phú Châu đi xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì - Hà Nội). Tấm gương hiến đất của ông được UBND tỉnh đưa vào 1/11 mô hình, điển hình tiên tiến xứng đáng biểu dương và triển khai nhân rộng.

Nữ cán bộ dân vận khéo cải thiện vệ sinh môi trường

(HBĐT) - Ấn tượng trong lần đầu gặp chị Đinh Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) là sự nhanh nhẹn, nhiệt tình và gần gũi. Không chỉ vậy, khi nghe chị phát biểu tóm tắt quá trình thực hiện dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra” (ChoBa) và chứng kiến những hình ảnh ghi lại quá trình thực hiện của chị cùng cán bộ, hội viên, chúng tôi thực sự cảm phục chị và hiểu vì sao chương trình, dự án tại địa bàn lại thành công như vậy.

Làm giàu từ trồng cam

(HBĐT) - Được lãnh đạo xã Đông Phong (Cao Phong) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình Bùi Văn An, sinh năm 1983 xóm Quáng Ngoài là điển hình trong mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cam của gia đình, An chia sẻ: Trước kia, cũng trên mảnh đất này, bố mẹ tôi chủ yếu trồng mía trắng, mía tím, thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Từ năm 2009, tôi được tham gia các lớp tập huấn trồng cây có múi do xã, huyện tổ chức. Từ những kiến thức đó, tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, họ hàng và người trồng cam ngoài khu vực thị trấn Cao Phong - nơi trồng cam lâu năm.

Thủ lĩnh thanh niên thấm nhuần bài học về lòng dân

(HBĐT) - Có dịp tiếp xúc với đại úy Nguyễn Tiến Luật, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, chúng tôi ấn tượng bởi anh có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và khá hóm hỉnh. Là cán bộ trẻ, đại úy Nguyễn Tiến Luật không chỉ biết đến là điều điều tra viên sắc sảo, anh là thủ lĩnh thanh niên, người khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo phong trào thanh niên của Công an tỉnh. Sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, đại úy Nguyễn Tiến Luật đúc rút, công an chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình khi được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

Làm giàu từ nuôi gà trang trại

(HBĐT) - Với quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, anh Bùi Thanh Tùng ở thôn Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thủy) không ngừng tìm tòi, học hỏi, áp dụng KH-KT lai tạo ra giống gà mới có hiệu quả, đạt năng suất cao. Hiện nay, trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh đang cung cấp sản phẩm cho thị trường trong huyện và các xã lân cận. Với hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà đem lại, gia đình anh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm…

Thành công nhờ dám nghĩ, dám làm

(HBĐT) - Theo QL6, đến khu vực chợ Lồ, xã Phong Phú (Tân Lạc) hỏi ông Trần Văn Thành, người trồng thanh long ở xóm Mận, chúng tôi nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình và những lời có cánh dành cho mô hình mới mẻ này. Cách QL6 chừng 300 m, vườn thanh long 3 năm tuổi của gia đình ông Thành xanh tốt với sắc đỏ, xanh của thân và quả.

Vị đại tá “3 cùng”

(HBĐT) - Nhắc tới đại tá Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, người dân gọi ông bằng tên thân mật “Vị đại tá 3 cùng”. Khi còn là Trưởng phòng Bảo vệ chính trị, ông đề xuất phương án “3 cùng” để gắn kết cán bộ an ninh với nhân dân. Nhờ đó, tình cảm giữa cán bộ an ninh và nhân dân trong tỉnh trở nên khăng khít . Đại tá Nguyễn Văn Chiến sinh ra và lớn lên ở miền quê xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Bí thư Đoàn với giải thưởng Lương Định Của

(HBĐT) - Không chỉ được biết đến là Bí thư Đoàn xã năng động, Bùi Văn Tươi còn là người dám nghĩ, dám làm khi mạnh dạn đứng ra vận động thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp xã Dũng Phong (Cao Phong) với 39 thành viên, trong đó có tới 90% là thanh niên và trở thành giám đốc khi mới 25 tuổi.

Bí thư Đảng ủy, CCB gương mẫu được dân tin yêu

(HBĐT) - “Là người luôn hết mình với công việc, được bà con, đồng đội tin yêu, tin tưởng”... Đó là câu nhận xét của nhiều người dân trong xóm về CCB Bùi Thanh Điển, xóm Đá Đỏ, xã Tân Dân (Mai Châu).

Tỷ phú tuổi 30

(HBĐT) - Bước vào tuổi 30 nhưng đã có gần 10 năm gắn bó cùng cây cam trên vùng đất đồi Cao Phong, anh Nguyễn Đức Huy được nhiều người ở khu 4, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) biết đến là một “ông chủ trẻ” dám nghĩ, dám làm. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cao Phong, ngay từ nhỏ, Nguyễn Đức Huy đã nuôi ước mơ làm giàu ngay tại quê hương. Điều kiện gia đình khó khăn, sau khi học hết THPT, anh lập gia đình và bắt tay vào thực hiện mơ ước của mình.

Bí thư chi bộ 7B gương mẫu “nói đi đôi với làm”

(HBĐT) - 6 năm - quãng thời gian chưa phải quá dài nhưng bằng nhiệt huyết, trách nhiệm cao, ông Quách Thế Tản (ảnh), người dân tộc Mường, Bí thư chi bộ 7B, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) đã có được những kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Lời dạy của Bác Hồ được ông khắc sâu và cố gắng thực hiện, đó là “Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố gắng làm. Việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng hết sức tránh”.

Người tiên phong trồng cỏ nuôi bò ở xã Mỵ Hòa

(HBĐT) - Nhận thấy tiềm năng đồng đất ở xã, ông Quách Mạnh Hoàn, xóm Đông Hoà 1, xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) đã mạnh dạn chuyển đất trồng màu của gia đình sang trồng cỏ voi để nuôi bò nhốt. Với cách làm khoa học, gia đình ông đã gặt hái được những kết quả ban đầu và mở ra hướng phát triển kinh tế mới đầy hứa hẹn.

Người tiên phong trồng măng tây tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, sau một thời gian tìm hiểu về kỹ thuật trồng măng tây xanh ở một số nơi và nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, tháng 6/2015, gia đình anh Bùi Văn Nghĩa, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã chuyển 1 ha đất trồng màu cho năng suất thấp sang trồng măng tây.

 Người thầy thuốc trẻ đam mê khoa học và tận tâm giúp đỡ bệnh nhân nghèo

(HBĐT) - Sau khi học xong Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, bác sỹ Vũ Công Phú về công tác tại Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Qua quá trình làm việc anh khám phá ra người Mường ở đây có rất nhiều bài thuốc gia truyền chữa được những bệnh mà thuốc tây y không chữa dứt điểm được. Đặc biệt là những cây thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và khối u. Anh sưu tầm bài thuốc dân gian từ các bà mế, tìm hiểu kỹ tác dụng những cây thuốc họ sử dụng để hỗ trợ điều trị.

Thầm lặng những chiến công

(HBĐT) - Mỗi chuyên án, phương án đấu tranh chống tội phạm thành công đều có dấu ấn của các chiến sỹ hồ sơ nghiệp vụ và vai trò của nữ cán bộ đơn vị. Là đơn vị đặc thù, thường tiếp xúc hồ sơ, giấy tờ nên phần lớn cán bộ hồ sơ là nữ giới. Vượt lên khó khăn, thử thách, cán bộ, hội viên Phòng Hồ sơ nghiệp vụ khẳng định là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nghiệp vụ chung của lực lượng công an tỉnh. Nữ cán bộ hồ sơ âm thầm góp sức làm nên các chiến công, góp phần trả lại công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình VAC

(HBĐT) - Anh Đỗ Quốc Hương, xóm Mỹ Tân, xã Tân Thành (Lương Sơn) được mọi người biết đến là Chủ tịch Hội làm vườn của xã và điển hình trong phong trào SX -KD giỏi. Với diện tích 1 ha, anh đã xây dựng trang trại VAC (vườn - ao - chuồng), mỗi năm cho lãi 300 triệu đồng.

Người tiếp lửa phong trào đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về bà Lường Thị Quý (ảnh) - Bí thư chi bộ tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) là sự giản dị, cởi mở, chân thành và gần gũi. Nhân cách ấy không chỉ được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày mà luôn là điều mà đội ngũ đảng viên và nhân dân ở tiểu khu Liên Phương ghi nhận, đánh giá cao trong từng hành động, việc làm của bà.

Ông chủ của đàn gia súc “khủng”

(HBĐT) - Ở một nơi giữa đại ngàn vùng cao huyện Đà Bắc, có một nông dân người dân tộc Tày trải qua nhiều năm phấn đấu đã có trong tay “cơ nghiệp” đáng ngưỡng mộ. Anh là Lường Văn Sương, sinh năm 1972 ở xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum. Gia sản của anh hiện có 165 ha đất, một đàn gia súc lên tới 135 con bao gồm cả trâu và bò, hiệu quả kinh tế bình quân mỗi năm đạt 1,2 tỷ đồng.

Nữ cán bộ tham mưu tâm huyết

(HBĐT) - Có dịp tiếp xúc với thượng úy Phạm Thị Thu Trang (ảnh), cán bộ đội nghiên cứu chuyên đề cảnh sát, Phòng tham mưu Công an tỉnh, chúng tôi thấu hiểu công việc vất vả, khó khăn mà các chị đang thực hiện. Cán bộ tham mưu không chỉ đơn thuần là công việc giấy tờ, sổ sách mà quan trọng hơn là giúp lãnh đạo công an các cấp trong chỉ đạo, điều hành công việc, phân tích, dự báo tình hình, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. Để hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi người cán bộ tham mưu phải có tư duy sắc sảo, khoa học, tận tụy, trách nhiệm với công việc.

Nguyễn Bạch Tuyết - người thắp lửa tình nguyện

(HBĐT) - Chúng tôi gặp gỡ chị Nguyễn Bạch Tuyết, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ (TNVCTĐ) thành phố Hòa Bình tại nhà riêng ở xã Sủ Ngòi. Căn phòng khách rộng hơn 30 m2 chất đống quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm các loại... Chị Tuyết cho hay: “Đây đều là quà của TNV và các nhà hảo tâm đóng góp cho chuyến đi Đồng Nghê (Đà Bắc) được tổ chức vào ngày 27/8 tặng các em học sinh nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu năm 2016”.

Đưa nước lên đồi bằng sức nước với một triệu đồng

(HBĐT) - Nước suối chảy trước nhà nhưng trên vườn trồng rau và cây ăn quả lại thiếu nước tưới. Sau những ngày tìm hiểu, mày mò lắp thử, anh Trần Văn Thuấn ở xóm Khụ, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã lắp thành công máy bơm nước lên đồi bằng sức nước đơn giản với chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Bỏ doanh nghiệp khai khoáng đầu tư vào nông nghiệp

(HBĐT) - Đang là chủ một doanh nghiệp khai thác khoáng sản lớn nhất, nhì huyện Lạc Sơn nhưng anh Nguyễn Văn Tứ quyết định dồn hết tài sản của mình để về “chăn trâu”.

Làm giàu từ phát triển trang trại

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Tính, sinh năm 1974, dân tộc Mường ở xóm Yên Hoà, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) là tấm gương phụ nữ tiêu biểu, nỗ lực vượt khó, quyết tâm làm giàu từ đầu tư phát triển trang trại trên mảnh đất quê hương.

CCB Cao Ngọc Minh - noi gương Bác Hồ trong thời bình

(HBĐT) - “Là người mộc mạc, giản dị, ông Minh luôn giữ phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm thiết thực. Học tập tấm gương Bác Hồ, siêng năng lao động, phát triển kinh tế, đến nay, ông Minh đã có trang trại rộng gần chục ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm” - Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Thế Bằng, Bí thư Đảng uỷ xã Quy Hậu (Tân Lạc) về CCB Cao Ngọc Minh, xóm Tân Phương.

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi lợn

(HBĐT) - Được cán bộ UBND xã Long Sơn (Lương Sơn) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thu ở thôn An Thịnh, một trong những hộ tiêu biểu của xã đã mạnh dạn đầu tư, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn. Sau 2 năm phát triển, hiện lợi nhuận đem lại cho gia đình lên đến hàng trăm triệu đồng/năm.