Tài xế vụ tai nạn tại Thường Tín nức nở: "Em đã làm khổ vợ, khổ con, lại còn liên lụy đến cả những người khách đi xe. Em xin ngàn lần được tha thứ"… Còn tài xế Lê Thanh Phong thì hối hận vì sự chủ quan của mình. Chỉ trong tích tắc, đã 6 người bị thiệt mạng, gây bao đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho các gia đình nạn nhân.
Đau đớn nhất là hoàn cảnh của hai anh em ruột Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Bố mẹ hai anh đã hoàn toàn suy sụp, nằm liệt giường. Ông Nguyễn Thọ Tri, bác ruột anh Hoàng vừa nói vừa khóc: "Cháu Hoàng mới vay 350 triệu đồng để đầu tư mua xe ôtô, máy móc làm ở mỏ đá. Chưa làm được bao nhiêu thì người chết, xe nát". Anh Nguyễn Thọ Vũ mới làm ở miền Nam về chừng một tuần, mới đính hôn.
(HBĐT) - Năm 2010 là năm cuối cùng của lộ trình cải cách tư pháp giai đoạn 2005-2010, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác cải cách tư pháp đã được tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các mặt hoạt động. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp được tăng cường, theo đó công tác tư pháp nói chung trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp được nâng lên.
Như đã đưa tin vào sáng 1-4, sau khi mỏ đá Lèn Cờ bất ngờ bị sập làm 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 11 người hiện vẫn còn bị vùi lấp dưới hàng nghìn tấn đất đá, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị thương, vận chuyển người tử nạn và tập trung huy động lực lượng, phương tiện đào bới tìm kiếm những người còn mắc kẹt.
Ngày 1-4, cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1959, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "chiếm giữ trái phép tài sản". Hành vi của Thủy liên quan đến việc chiếm dụng số tiền 6 tỷ đồng, bị chuyển nhầm trong quá trình giao dịch trên thị trường chứng khoán.
11 đối tượng thuê 3 xe taxi mang theo súng, dao, kiếm đi thanh toán nhau thì bị công an huyện Đan Phượng kiểm tra bắt giữ.
Vào ngành Công an từ năm 1974, chừng ấy thời gian là bấy nhiêu năm Đại tá Nguyễn Huy Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh gắn bó với nghiệp phòng cháy. Anh nói vui với chúng tôi, làm lính 114 phải biết: yêu ngành Công an, "say" nghề chữa cháy.
(HBĐT) - Qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho thấy, vai trò quan trọng của duy trì, phát triển các mô hình tự quản về ANTT. Công an huyện Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, tăng cường mạng lưới an ninh trật tự tại cơ sở. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nâng cao nhận thức của quần chúng trong phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 30-31/3, các chuyên gia Áo và Singapore đã trực tiếp hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng 2 xe chữa cháy hiện đại nhất hiện nay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CN,CH Hòa Bình.
Ngày 31-3, Bộ Quốc phòng tổng kết công tác của Hội đồng Khoa học y học quân sự, công tác chuyên viên quân y giai đoạn 5 năm 2006-2010; kiện toàn Hội đồng Khoa học y học quân sự và triển khai nhiệm vụ y học quân sự giai đoạn 2011-2015. Trung tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.
Khi 3 chiếc xe taxi dừng trước cửa một quán cà phê, nhóm thanh niên mặt đằng đằng sát khí lao xuống xe, trên tay là kiếm, phóng lợn và súng...
Ngày 31/3, tại thành phố Hưng Yên, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã xử phiên phúc thẩm vụ án giết trẻ em của 14 thanh niên ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên).
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31-3, một căn nhà 5 tầng có diện tích 84m² đang sửa tại số 47 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị đổ sập nghiêng về phía ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà chỉ là đống gạch nát. Bê tông, vật dụng ngổn ngang (ảnh). Căn nhà sập đã làm ảnh hưởng nặng nề tới khu tập thể bên cạnh và siêu thị điện máy.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 30 - 31/3, được sự hỗ trợ của Dự án phòng - chống bạo lực gia đình, Hội Phụ nữ thành phố Hoà Bình đã tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình đối với phụ nữ cho 30 cán bộ Hội Phụ nữ các phường, xã trên địa bàn.
(HBĐT) - Ngày 30/3, Toà án Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên toà xét xử bị can Khà A Phử về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
“Với việc nghiên cứu và ứng dụng thành công đề tài Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo lượng nổ lõm dùng phá rách vỏ bom, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đã giải quyết được bài toán vô hiệu hoá bom, đạn cỡ lớn mà không phải sử dụng phương pháp hủy nổ”, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bomicen), Bộ Tư lệnh Công binh khẳng định.
Sáng 30/3, khi bị cảnh sát bao vây hai vệ sĩ bảo vệ "ông trùm" heroin đã nã đạn xối xả hòng phá vòng vây, yểm trợ cho cuộc tháo chạy của kẻ cầm đầu.
Băng trộm trong đó có cả Chủ tịch Công đoàn, Quản đốc cùng bảo vệ đã lấy nhiều muỗng, dao, nĩa bán với giá 5.000 đồng/sản phẩm, trong khi cửa hàng bán ra cho người mua giá 15.000 đồng/sản phẩm.
(HBĐT) - Ngày 30/3, tại xã Thái Thịnh, TAND thành phố Hoà Bình đã mở phiên toà lưu động công khai xét xử bị cáo Chu Đức Đạt, sinh ngày 10/10/1970 trú tại xóm 8 xã Sủ Ngòi (TPHB) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định tại điều 194 Bộ luật Hình sự.
(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có gần 1.800 doanh nghiệp với trên 60.000 lao động. Trong đó có gần 200 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu dễ cháy, nổ.
(HBĐT) - Trong 4 ngày từ 29/3-1/4, tại xã Yên Quang, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể huyện đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 60 chủ hộ nông dân vùng giải phóng mặt bằng đường Láng - Hoà Lạc kéo dài.
Chỉ với tay không, nhưng nữ giám đốc Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Hương Việt (Công ty Hương Việt) đã khoe khoang hàng chục mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, nắm trong tay nhiều dự án cấp quốc gia để mồi chài, lừa đảo người nhẹ dạ chiếm đoạt khoảng 60 tỷ đồng.
Ngày 29-3, theo thông tin từ lực lượng hải quan điều tra chống buôn lậu, hiện lực lượng này đang tạm giữ tàu Hải Bình 99 cùng hàng trăm tấn quặng zircon.
Hết lần này đến lần khác, "thầy" đề nghị Yến mua các loại "nước phép" có giá trị cao mới khiến được người yêu quay về vì anh đang bị cô gái khác yểm bùa rất nặng. Mất hơn 100 triệu đồng, ra cả nước ngoài mua "thỉnh bùa", Yến vẫn không thấy có tác dụng.
Từ va chạm dẫn đến đánh nhau trong sân bóng, sau đó các đối tượng còn tụ tập dùng dao, kiếm, súng tự chế để thanh toán nhau