(HBĐT) - Với mục tiêu năm 2013 sẽ có 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ làm công tác tư pháp ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, đội ngũ CTV về bình đẳng giới ở thôn, bản, tổ dân phố được tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới.
(HBĐT) - Ngày 15/10, Sở VH-TT&DL tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch tỉnh năm 2013 cho trên 30 học viên là cán bộ, nhân viên các cơ sơ du lịch trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Tại nhà văn hóa liên tổ 24, 25, 27, Trung tâm Dạy nghề từ thiện Hà Nội tổ chức giao lưu văn nghệ “Chương trình khát vọng xanh xoa dịu nỗi đau da cam” nhằm giúp các em khiếm thị có cơ hội được giao lưu và thể hiện năng khiếu văn nghệ, tài năng diễn xuất các trò ảo thuật... Đêm giao lưu thể hiện sự chia sẻ với những mất mát đau thương từ nỗi đau da cam do chiến tranh để lại với các em khiếm thị, khuyết tật tại Trung tâm.
(HBĐT) - 9 tháng qua, Thư viện tỉnh đã cấp mới 914 thẻ bạn đọc, trong đó có 106 thẻ thiếu nhi, nâng tổng số độc giả có thẻ mượn đọc sách là 1.450. Đồng thời đã mua bổ sung 67 loại báo, tạp chí, 122 đầu sách thiếu nhi với 305 bản.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 12 – 13/10, các phường, xã trên địa bàn TP. Hòa Bình đã lập bàn thờ và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(HBĐT) - Trưa ngày 12/10/2013, tại Nhà tang lễ Quốc gia – số 5 Lê Thánh Tông (Hà Nội), dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp như kéo dài bất tận. Trong hàng chục ngàn người đang có mặt tại đây, Ban liên lạc truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ tỉnh Hòa Bình có sáu bác. Họ từ Hòa Bình xuống đây từ sáng sớm để được vào viếng linh cữu Đại tướng. Niềm tiếc thương vô hạn khắc sâu trong đôi mắt và tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân họ không bị đau mỏi lúc này. Sáu bác đều trên 80 tuổi và bị thấp khớp nặng, thế mà hôm nay, họ đã vượt qua chặng đường 90 km, rồi đi bộ gần 3 km và đứng xếp hàng liên tục ở đây gần bốn tiếng đồng hồ.
Những ngày qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, hàng triệu người dân Việt Nam đã bày tỏ tấm lòng thành kính thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người hàng ngày nối dài xếp hàng lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng. Trên các trang mạng tràn ngập các bài thơ tiễn biệt.
(HBĐT) - “Chúc các chiến sĩ Điện Biên Phủ Hoà Bình mọi sự tốt đẹp và mãi mãi tiến lên phía trước” – Giọng bác nghẹn ngào tưởng như không thể bật thoát ra khỏi cổ họng khi cố đọc to cho đồng đội nghe bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là dòng chữ Đại tướng đề tặng trong cuốn sách “Điện Biên Phủ” - cuốn sách đã được Đại tướng trao tặng cho tập thể Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tỉnh Hoà Bình vào ngày 20/4/2000. Bác Bùi Quang Thản, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Chiến sỹ Điện Biên Phủ tỉnh Hoà Bình đã cẩn thận giữ gìn cuốn sách hơn 13 năm nay và hôm nay, ngày 9/10/2013 – ngày thứ 5 Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, bác mang ra chia sẻ với đồng đội để họ cùng nhau tưởng nhớ về người Đại tướng của nhân dân Việt Nam.
(HBĐT) - Trong 2 ngày, 8-9/10, tại Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, Đoàn thanh niên Khối đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2013. Trên 80 Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối đã tham gia tập huấn.
Thiết thực kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2013), được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội và Bộ Thông tin & Truyền thông, báo Kinh tế & Đô thị chính thức ra mắt số đầu tiên của chuyên đề Đô thị & Cuộc sống và phiên bản báo điện tử tiếng Anh mới (http://hanoitimes.com.vn/).
(HBĐT) - Sáng ngày 9/10, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Hòa Bình tổ chức lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 42 hội viên và tổ trưởng, tổ phó, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các bộ môn trong Câu lạc bộ.
(HBĐT) - Được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, tim tôi như thắt lại, một cảm giác tiếc thương vô hạn. Thế là người anh cả, linh hồn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vĩnh biệt chúng ta. Một nhà cách mạng chân chính, kiệt xuất suốt đời phấn đấu, hy sinh cho Tổ quốc đã ra đi.
(HBĐT) - Sau hơn 2 tháng chia tay đất nước Phần Lan nhưng nhạc sĩ Nguyễn Thành Viên (nguyên Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh), thành viên nhóm nhạc cồng chiêng vẫn chưa quên được những hình ảnh, ấn tượng của chuyến lưu diễn nơi châu âu dạo tháng 7/2013.
(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác thơ, văn dành cho thanh thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng ” năm học 2013 - 2014.
Nhà thơ Đaghextan nổi tiếng thế giới Raxun Gamzatov thật có lý và cũng thật sâu sắc khi ông cho rằng, khi anh đi ra thế giới rộng lớn, người ta muốn biết anh là người thế nào, thì anh có thể chìa chứng minh thư, chìa tấm hộ chiếu ra, trong đó đã ghi mọi điều cần thiết. Còn nếu khi có ai hỏi một dân tộc, xem dân tộc đó thế nào, thì dân tộc đó cũng cần phải đưa ra "giấy tờ" của mình, là các nhà bác học, các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất hay các vị tướng lĩnh tài giỏi. Họ chính là “giấy thông hành” để dân tộc đó đi ra với thế giới rộng lớn.